Cụ bà 80 tuổi ở Hitchcock gặp khó khăn với đàn ong trong nhà, được người tốt bụng giúp đỡ

Bà Sarah Hampton, 80 tuổi, ở Hitchcock, Texas, đã gặp khó khăn với đàn ong làm tổ dưới nhà suốt 5 năm. Không có khả năng chi trả, bà đã được ông Henry Brown Jr., một người nuôi ong địa phương, tình nguyện giúp đỡ di dời đàn ong miễn phí. Tình trạng nhà của…

eccaa50e 1eb5 4076 807c

Bà Sarah Hampton, 80 tuổi, cư dân Hitchcock, Texas, đã sống chung với vấn đề ong mật làm tổ dưới nhà suốt hơn năm năm mà không có khả năng chi trả để giải quyết. Tình trạng này không chỉ gây nguy hiểm mà còn khiến khu vực sân sau của bà trở nên khó tiếp cận.

Đàn ong được cho là đã làm tổ lần đầu dưới nhà bà Hampton cách đây hơn 5 năm và sau đó lan sang một lỗ hổng khác ở bên hông nhà. Vụ việc duy nhất được ghi nhận là một nhân viên làm vườn đã bị ong đốt cách đây vài năm, và kể từ đó người này đã tránh khu vực đó.

Bên cạnh vấn đề ong, bà Hampton và con gái, cả hai đều phải chống gậy, còn đối mặt với việc lối thoát hiểm thứ hai của gia đình, vốn là lối duy nhất có lối đi dành cho xe lăn, đã bị cây cối um tùm che chắn. Cầu thang dẫn ra ban công chính cũng đã xuống cấp và không còn an toàn.

Với thu nhập cố định, bà Hampton không thể thuê dịch vụ chuyên nghiệp để di dời đàn ong. Tuy nhiên, khi phóng viên KHOU 11 liên hệ, ông Henry Brown Jr., một người nuôi ong địa phương và chủ của Farm & Co., đã tình nguyện đến giúp đỡ bà hoàn toàn miễn phí.

Ông Brown dự kiến sẽ đến vào sáng thứ Hai để thực hiện việc di dời đàn ong. Bà Hampton bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và xem đây là một phước lành.

Ông Brown cũng khuyến cáo người dân nên gọi chuyên gia ngay lập tức nếu phát hiện ong làm tổ gần nhà, vì chỉ khoảng 30 ngày là ong có thể xây dựng một tổ hoàn chỉnh và sinh sản.

Tin từ KHOU 11.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú