Tại Houston, Texas, bà Ivy Marie Broussard, 102 tuổi, là một tấm gương về tinh thần sống tích cực. Vào một buổi sáng thứ Năm đầy nắng, phóng viên ABC13 đã tìm đến căn hộ của bà Broussard. Bà đã diện một bộ đồ màu xanh lá cây trang nhã, trang điểm kỹ lưỡng, đeo hoa tai, vòng cổ và đi sandal cao gót lấp lánh. Dù đã cao tuổi, bà vẫn giữ thói quen làm đẹp và chăm sóc bản thân.
Bà Broussard sinh ngày 22 tháng 12 năm 1922, tại khu Fifth Ward của Houston. Bà là cựu học sinh của trường Wheatley High School và được biết đến rộng rãi trong cộng đồng. Bà thích ra ngoài, đi nhà thờ, tham gia các buổi trình diễn thời trang và các sự kiện, đồng thời rất yêu thích việc chăm sóc bản thân.
“Tôi vẫn đi làm móng một lần mỗi tháng,” bà Broussard chia sẻ. Bà thích đi giày cao gót và luôn muốn bản thân thật phong cách. “Tôi muốn trông thật đẹp để có thể tìm được một anh bạn trai,” bà cười nói. Gia đình của bà cho biết, bà Broussard là một người phụ nữ độc lập. Mỗi tháng, bà vẫn tự đi mua sắm ở siêu thị HEB Mi Tienda và mua cả đồ uống yêu thích. Bà cũng thỉnh thoảng nấu ăn cho những người lớn tuổi trong khu chung cư.
Bà Broussard là một cựu y tá và thợ làm tóc, là người gắn kết gia đình. Bà đã nuôi dạy hai người con trai với người chồng đã mất cách đây 52 năm. Bà có tám cháu, 22 chắt và còn cả chít. Bà luôn giữ cho trí óc minh mẫn bằng cách chơi trò tìm chữ mỗi đêm. Vài tháng trước, bà đã đi tàu Amtrak từ Houston đến California trong ba ngày một mình. Hiện tại, bà đang dự định đi xe buýt cùng bạn bè để đến một sòng bạc ở Louisiana.
Theo tin từ ABC News.