Tân binh của đội Dallas Mavericks, Cooper Flagg, đã đi vào lịch sử NBA vào tối thứ Hai vừa qua, mặc dù đội của anh để thua Utah Jazz trong hiệp phụ.
Trong trận đấu đó, Flagg đã ghi được 42 điểm, trở thành cầu thủ 18 tuổi ghi được nhiều điểm nhất trong lịch sử NBA, vượt qua kỷ lục trước đó do LeBron James thiết lập vào ngày 13 tháng 12 năm 2003, khi James còn là tân binh của Cleveland Cavaliers. Tuy nhiên, Flagg vẫn cảm thấy thất vọng vì đội nhà đã không giành chiến thắng.
Flagg chia sẻ: “Rõ ràng là chúng tôi đã không thắng. Vì vậy, tôi thấy khó để vui, nhưng rõ ràng đó là một thành công”. Anh cũng trở thành tân binh thứ năm ghi được ít nhất 40 điểm, 5 rebounds và 5 kiến tạo trong 15 năm qua. Flagg cũng cho biết thêm: “Tôi cảm thấy thoải mái hơn, và chỉ cần là chính mình, để trận đấu đến với tôi”.
Theo tin từ Fox News, Mavericks hiện có thành tích 10-17 và đang xếp thứ 12 tại miền Tây. Đối với Flagg, những kỷ lục này rất đáng tự hào, nhưng anh vẫn tập trung vào việc giúp đội giành chiến thắng.



































