Theo ABC News, ba công dân Mỹ từng bị kết án tử hình tại Cộng hòa Dân chủ Congo vì liên quan đến một âm mưu đảo chính bất thành năm ngoái đã được hồi hương về Mỹ.
Thông tin từ Phủ Tổng thống Congo cho biết, việc hồi hương diễn ra chỉ vài ngày sau khi án tử hình của ba người này được giảm xuống còn tù chung thân. Họ sẽ tiếp tục chấp hành bản án tại Mỹ, theo một thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.
Ba người Mỹ này bao gồm Marcel Malanga, 21 tuổi, con trai của Christian Malanga – thủ lĩnh cuộc đảo chính đã bị tiêu diệt. Marcel Malanga khai rằng anh bị cha ép tham gia. Hai người còn lại là Tyler Thompson Jr., 21 tuổi, bạn của Marcel, người mà gia đình tin rằng chỉ đi du lịch miễn phí đến châu Phi; và Benjamin Reuben Zalman-Polun, 36 tuổi, được cho là có quen biết Christian Malanga qua một công ty khai thác vàng.
Việc hồi hương này diễn ra trong bối cảnh Congo đang nỗ lực ký kết một thỏa thuận khoáng sản với Mỹ, đổi lấy sự hỗ trợ an ninh từ Washington để giúp Congo đối phó với phiến quân ở miền đông đất nước. Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đã xác nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra và có thể liên quan đến “các khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD”.
Gia đình các công dân Mỹ bày tỏ niềm vui mừng khôn xiết khi người thân được trở về trên đất Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia luật quốc tế nhận định, việc giảm nhẹ bản án cho họ tại Mỹ sau khi hồi hương là rất khó khăn, bởi điều này có thể ảnh hưởng lớn đến các hiệp ước chuyển giao tù nhân trong tương lai.
Được biết, hàng chục người khác, chủ yếu là công dân Congo cùng một số người Anh, Bỉ và Canada, cũng đã bị kết án sau vụ đảo chính với các tội danh như khủng bố, giết người, liên kết tội phạm và tàng trữ vũ khí trái phép. Số phận của những người này hiện chưa rõ.
Vụ việc cũng nhắc lại việc Congo đã khôi phục án tử hình vào năm ngoái sau hơn hai thập kỷ tạm dừng, trong bối cảnh chính quyền đang chật vật kiểm soát bạo lực và các cuộc tấn công vũ trang.