Công viên Graffiti ở Đông Houston bị dỡ bỏ để mở rộng đường I-45

Một phần biểu tượng của văn hóa Houston đang bị dỡ bỏ trong tuần này. Các tòa nhà ở Công viên Graffiti phía Đông khu Downtown đang bị phá bỏ để nhường chỗ cho dự án mở rộng đường Interstate 45 của Sở Giao thông Vận tải Texas (TxDOT).

Công viên Graffiti, nổi tiếng với những bức tranh tường đầy màu sắc thể hiện văn hóa Houston, thu hút du khách và người dân địa phương đến chụp ảnh và sáng tạo. Nơi đây từng có những bức tranh tường về Megan Thee Stallion, DJ Screw và Selena Quintanilla.

TxDOT cho biết họ sẽ đầu tư tới $500,000 để khởi động một sáng kiến nghệ thuật công cộng mới ở khu EaDo. Theo trang web của họ, TxDOT đang hợp tác với Cơ quan Tái phát triển Đông khu Downtown để tạo ra một sáng kiến nghệ thuật công cộng mới trên đường Leeland. Theo thỏa thuận, TxDOT sẽ đóng góp tới $500,000 quỹ để lắp đặt và duy trì các tác phẩm nghệ thuật công cộng mới trên khắp khu Đông khu Downtown.

Việc phá dỡ dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 6 năm 2025. Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự buồn bã trước thông tin này, cho rằng một phần lịch sử của Houston đã biến mất. Tin từ FOX 26 Houston.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú