SAN FRANCISCO (KGO) – ‘Claude’, chú cá sấu bạch tạng nổi tiếng và là biểu tượng của Học viện Khoa học California, sẽ chính thức có một con đường mang tên mình trong Công viên Golden Gate, San Francisco. Vào chiều thứ Ba, Hội đồng Giám sát San Francisco đã thông qua đề xuất của Giám sát viên Myrna Melgar. Bà Melgar đã đăng một cuộc thăm dò trực tuyến để người dân quyết định con đường nào trong thành phố sẽ được đặt tên là “Đường Claude the Alligator”.
Sinh vật bò sát được yêu mến này đã qua đời vì bệnh ung thư gan vào ngày 2 tháng 12 năm 2025, hưởng thọ 30 tuổi. Claude đã để lại dấu ấn trong cuộc đời của vô số du khách trong suốt 17 năm tại Học viện Khoa học California, xuất hiện trong một cuốn sách dành cho trẻ em và trong các quảng cáo tại các trạm xe buýt và xe điện. Viện bảo tàng sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm Claude vào Chủ nhật, ngày 18 tháng 1 tại Golden Gate Park Bandshell. Sự kiện này là một buổi lễ cộng đồng ngoài trời miễn phí với nhiều câu chuyện, bài phát biểu, buổi biểu diễn và các hoạt động dành cho người hâm mộ Claude ở mọi lứa tuổi.
Sự kiện ngoài trời diễn ra từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều (bất kể mưa hay nắng), và sẽ có các sự kiện liên quan đến Claude khác bên trong viện bảo tàng. Tuy nhiên, các quan chức bảo tàng cho biết những người tham dự sẽ cần vé để vào cửa. Các quan chức viện bảo tàng cho biết họ dự kiến sẽ có một đám đông đến dự và bãi đậu xe sẽ bị hạn chế, vì vậy họ kêu gọi những người tham dự đến bằng cách đi bộ, xe đạp hoặc phương tiện giao thông công cộng. Claude sinh năm 1995 tại một trang trại cá sấu ở Louisiana và đến sống tại Học viện vào năm 2008. Chú bị bệnh bạch tạng, một đột biến gen khiến chú có màu trắng. Đôi mắt của Claude có màu hồng-đỏ do các mạch máu có thể nhìn thấy qua mống mắt trong suốt của chú.
Cá sấu bạch tạng không sống được lâu trong tự nhiên, nhưng cá sấu Mỹ có thể sống đến 70 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Viện bảo tàng đã tổ chức sinh nhật lần thứ 30 của Claude vào tháng 9 với các lễ hội, bài phát biểu và một chiếc bánh sinh nhật đặc biệt làm từ cá và đá.
Chú cá sấu biểu tượng hiếm có này có “tính cách điềm đạm” đã làm say đắm trái tim trong 17 năm ở San Francisco, theo một tuyên bố của viện bảo tàng. Tin tức được đưa tin từ ABC News.



























