Một trong ba công tố viên liên bang vừa bị Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sa thải đã gửi thư từ biệt đầy tâm huyết đến các đồng nghiệp. Ông ca ngợi sự sẵn sàng “bước vào đấu trường” của họ và khuyến khích họ đừng rụt rè trước những đe dọa đối với công việc của họ.
Andrew Floyd, người từng là lãnh đạo trong Vụ Bạo Loạn Điện Capitol và làm việc tại Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ cho Đặc khu Columbia, bày tỏ niềm tự hào khi tìm kiếm công lý cho “những hành động hèn hạ và bất hợp pháp chống lại những đồng nghiệp trong bộ đồng phục” đã trở thành nạn nhân trong vụ tấn công ngày 6 tháng 1 năm 2021.
Trong email, ông Floyd trích dẫn một câu nói từ bài phát biểu năm 1910 của Theodore Roosevelt, thường được biết đến với tên gọi “Người đàn ông trong đấu trường”. Ông nói rằng các công tố viên liên bang cấp cao thường gửi câu nói này cho các trợ lý biện lý Hoa Kỳ thua kiện. Ông Floyd nhấn mạnh rằng điều quan trọng không phải là chiến thắng, mà là cuộc chiến vì công lý.
Thông điệp từ biệt của ông Floyd là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự căng thẳng trong Bộ Tư pháp. Các quan chức thực thi pháp luật liên bang đang lo ngại về việc những người được Tổng Thống Trump bổ nhiệm sẽ đi xa đến đâu trong việc nhắm vào những người tham gia truy tố các đồng minh của ông. Trong một bài phát biểu tại Bộ Tư pháp hồi tháng 3, Tổng Thống Trump đã lên án cái mà ông gọi là việc “vũ khí hóa” Bộ Tư pháp trước đây, đồng thời kêu gọi bỏ tù những người mà ông coi là đối thủ.
Sự ra đi của ông Floyd là một phần của tình trạng “chảy máu chất xám” ngày càng tăng tại FBI và Bộ Tư pháp, khi các công chức kỳ cựu rời đi dưới áp lực chính trị ngày càng tăng và lo sợ bị trả thù.
Một quan chức thực thi pháp luật liên bang khác cũng đã viết trong tuần này rằng ông đã bị lãnh đạo cục nhắm mục tiêu vì tình bạn với một cựu nhân viên FBI. Michael Feinberg, người từng là trợ lý đặc vụ phụ trách các chương trình an ninh quốc gia và tình báo của Phòng Điều tra Norfolk của FBI, nói rằng ông đã được lựa chọn giữa việc bị giáng chức hoặc từ chức.
Trong thư từ chức, ông nói rằng FBI đã “bắt đầu suy tàn” và ông phải cư xử theo cách khiến đứa con trai sắp chào đời của mình tự hào. Theo nguồn tin từ NBC News.