Một cuốn sách mới gây chấn động có tựa đề “Dianarama: Deception, Entrapment, Cover-Up — the Betrayal of Princess Diana” của nhà báo điều tra Andrew Webb, xuất bản bởi Pegasus Books, đã đưa ra khẳng định rằng Công Nương Diana có thể vẫn còn sống nếu bà không trở thành nạn nhân của những lời nói dối do phóng viên Martin Bashir của BBC thêu dệt nên. Mục đích của Bashir là thuyết phục bà tham gia cuộc phỏng vấn đình đám vào năm 1995.
Theo tác giả Webb, các lãnh đạo cấp cao của BBC khi đó đã biết rõ những chiêu trò mà Bashir sử dụng nhưng lại không hề cảnh báo Công Nương Diana. Điều này, theo Webb, đã góp phần dẫn đến sự cô lập và bi kịch về sau của bà.
Các nguồn tin thân cận với Công Nương Diana đã tiết lộ với Webb rằng bà có lẽ đã qua đời trong niềm tin rằng thư ký riêng Patrick Jephson đang rò rỉ thông tin cá nhân cho cơ quan tình báo Anh MI5, rằng Hoàng tử Edward bị AIDS, và đồng hồ của Hoàng tử William tuổi teen đang ghi âm các cuộc trò chuyện của bà. Những lời dối trá này, cùng với các thông tin sai lệch khác, đã gây dựng sự ngờ vực sâu sắc trong tâm trí Công Nương, và Webb cho rằng đây có thể là một yếu tố gián tiếp dẫn đến cái chết của bà. Tác giả cũng cáo buộc rằng các cấp trên của BBC đã không ngăn chặn Bashir khi họ biết về mức độ lừa dối của phóng viên này.
Sau cuộc phỏng vấn “Panorama” định mệnh năm 1995, cuộc đời của Công Nương Diana trở nên “mất phương hướng,” theo lời Webb nói với tờ People. Bà đã qua đời trong một tai nạn xe hơi thảm khốc tại đường hầm ở Paris chưa đầy hai năm sau đó, ở tuổi 36, cùng với bạn trai Dodi Fayed và tài xế Henri Paul.
Dù nhiều hành vi sai trái của Bashir đã được phơi bày trong báo cáo năm 2021 sau cuộc điều tra độc lập do cựu thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Lord Dyson thực hiện, cuốn sách của Webb cung cấp những chi tiết mới dựa trên hơn 10.000 tài liệu mà ông thu thập được từ BBC thông qua yêu cầu luật tự do thông tin.
Cuốn sách tiết lộ Bashir đã tích cực nuôi dưỡng sự hoang tưởng của Công Nương, thậm chí còn nói với bà rằng Hoàng tử Charles muốn bà chết. Những “phương pháp Machiavellian” của ông ta đã lợi dụng sự lo lắng của Diana khi cuộc hôn nhân của bà tan vỡ, các cuộc điện thoại riêng tư bị trích dẫn trên báo chí, và Hoàng tử Charles thừa nhận ngoại tình với Camilla Parker-Bowles trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, theo The Times of London.
Khi Công Nương Diana do dự và có ý định rút lui khỏi cuộc phỏng vấn, Bashir đã thêm một lời nói dối khác: thuyết phục bà rằng Hoàng tử Charles và bảo mẫu của các con, Tiggy Legge-Bourke, có quan hệ tình ái, và thậm chí còn đưa ra bằng chứng giả mạo rằng Charles đã trả tiền cho việc phá thai của bảo mẫu. Chính điều này đã khiến Công Nương Diana đuổi hết nhân viên và lén lút đưa ê-kíp BBC vào để phỏng vấn, tự cô lập mình trước những câu hỏi của Bashir.
Thậm chí cả câu nói gây sốc nhất thế giới của Diana rằng “có ba người trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, nên nó hơi đông đúc,” theo Webb, không phải là ám chỉ Parker-Bowles (nay là vợ của Charles và Nữ hoàng tương lai) như mọi người vẫn lầm tưởng, mà là ám chỉ Legge-Bourke.
BBC có thể đã thay đổi tình hình vào năm 1995, khi một nhà thiết kế đồ họa thông báo với cấp trên rằng Bashir đã làm giả tài liệu ngân hàng để chứng minh các phụ tá hoàng gia rò rỉ thông tin về Công Nương Diana. Khi bị đối chất, phóng viên này đã nói dối cấp trên rằng ông ta chưa cho ai xem tài liệu đó. Cuộc điều tra nội bộ của đài vào năm 1996 đã không giải quyết được những mâu thuẫn trong lời giải thích của Bashir, điều này đã tước đi cơ hội để Công Nương Diana biết mình bị lừa dối, theo Mercury News ngày 26 tháng 11 năm 2025.
Webb nói với People: “Giới chức BBC đã biết đủ để cảnh báo Diana rằng bà đang giao du với một kẻ lừa đảo. Cuộc đời bà lẽ ra đã đi theo một con đường khác nếu bà được cảnh báo. Bà có thể vẫn còn sống đến ngày nay — một người bà ở tuổi 64, tận hưởng năm đứa cháu của mình. Hậu quả thật là chí mạng.”
BBC đã thông báo với People và các phương tiện truyền thông khác rằng báo cáo năm 2021 là đủ và đài đã giải quyết thỏa đáng các vấn đề bằng lời xin lỗi và bồi thường cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc phỏng vấn.
Tuy nhiên, anh trai của Công Nương Diana, Spencer, người ủng hộ cuộc điều tra của Webb, không chấp nhận điều này. Ông nói với People: “Những người cấp cao trong BBC đã tham gia vào việc dàn xếp cuộc phỏng vấn này thông qua sự lừa dối khủng khiếp. Tôi chắc chắn rằng điều này đã trực tiếp khiến Diana trở nên dễ bị tổn thương ở Paris vào đêm bà qua đời.”
































