Một công nhân nông trại đã qua đời sau khi bị thương trong một cuộc đột kích của Sở Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tại một cơ sở trồng cần sa ở California. Ông Jaime Alanis, 57 tuổi, đã ngã từ mái nhà kính trong lúc cố gắng trốn tránh các nhân viên ICE.
Theo tin từ ABC News, vụ việc xảy ra vào tuần trước khi các nhân viên ICE thực hiện lệnh khám xét tại Glass House Farms ở Camarillo và Carpinteria. Khoảng 200 người bị bắt giữ vì nghi ngờ ở lại Hoa Kỳ bất hợp pháp.
Ông Alanis đã gọi điện cho gia đình và nói rằng ông đang trốn và có thể đang chạy trốn các nhân viên công lực trước khi ông ngã từ độ cao khoảng 30 feet (9 mét) và bị gãy cổ.
Gia đình ông cho biết ông là trụ cột chính trong gia đình và đã gửi tiền về cho vợ và con gái ở Mexico trong suốt 10 năm làm việc tại trang trại.
Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng phản đối từ các tổ chức bảo vệ quyền của người lao động. Liên đoàn Công nhân Nông trại (UFW) đã lên án vụ đột kích, nói rằng “những hành động bạo lực và tàn ác này gây khủng bố các cộng đồng ở Mỹ, làm gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm của Mỹ, đe dọa tính mạng và chia cắt gia đình.”
Về phía chính phủ, Bộ An ninh Nội địa cho biết ông Alanis không bị nhân viên ICE truy đuổi khi ông leo lên mái nhà kính và bị ngã. Tuy nhiên, những người ủng hộ người di cư cho rằng vụ việc này cho thấy sự cần thiết phải cải cách chính sách di trú và bảo vệ quyền của người lao động.