Một người đàn ông 28 tuổi đã tử vong khi đang làm việc tại phi trường quốc tế San Francisco (SFO) vào tối Chủ nhật, theo giới chức trách cho biết. Cái chết của anh đang được điều tra như một tai nạn.
Nạn nhân được xác định là John Lacayanga, theo thông báo từ Văn phòng Điều tra Dân sự Hạt San Mateo vào thứ Hai. Anh Lacayanga là nhân viên của công ty Dnata, một đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất cho máy bay, dịch vụ hàng hóa, du lịch và dịch vụ ăn uống trên toàn cầu.
Vào khoảng 7 giờ tối Chủ nhật, Sở Cứu hỏa San Francisco đã phản ứng với một vụ tai nạn xe một mình trên đường dịch vụ giữa Ga số 3 và Khu vực lên máy bay quốc tế G, và tìm thấy anh Lacayanga dưới một pallet hàng hóa mà anh đang kéo. Không có phương tiện nào khác liên quan đến vụ việc.
Đại diện của Bộ An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp California đã có mặt tại hiện trường và tiến hành phỏng vấn với chủ lao động của nạn nhân. Phát ngôn viên của SFO cho biết công ty đang hợp tác với chính quyền để tìm hiểu nguyên nhân của sự việc và hỗ trợ gia đình anh Lacayanga.
Theo NBC Bay Area, vụ việc là một lời nhắc nhở về những rủi ro mà người lao động phải đối mặt trong môi trường làm việc tại các phi trường, nơi có nhiều hoạt động và thiết bị hạng nặng.




































