Sau hơn 5 thập niên bị chôn cất dưới danh phận “Jane Doe” (người phụ nữ không tên), một phụ nữ từ Pennsylvania cuối cùng đã được nhận dạng là Mary Marlovitz. Thi thể của bà được phát hiện tại sa mạc Arizona vào năm 1972.
Nhờ vào nguồn tài trợ tư nhân, các điều tra viên đã sử dụng công nghệ tiên tiến, bao gồm xét nghiệm DNA và phả hệ pháp y, để khám phá danh tính của bà Marlovitz, người có liên hệ với thành phố Erie, tiểu bang Pennsylvania. Trước đây, giới chức điều tra thường dựa vào các tờ rơi tìm người mất tích, mạng lưới cảnh sát và thậm chí là tái tạo hình ảnh để xác định danh tính.
Hệ thống Quốc gia về Người Mất tích và Người Không được Nhận dạng (National Missing and Unidentified Persons System – NamUs) hiện có hơn 15,000 trường hợp di hài được tìm thấy mà không rõ danh tính. Vụ án của bà Marlovitz từng là một trong số đó cho đến tháng 9 năm 2025.
Cảnh sát nghỉ hưu Chris McMullin, cùng vợ và hai thám tử nghỉ hưu khác, đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận Cold Case Initiative để gây quỹ cho nghiên cứu DNA và phả hệ di truyền, nhằm nhận dạng những người vô danh. Ông McMullin chia sẻ, “Tôi không thích thấy những ngôi mộ ghi ‘Jane Doe’ hay ‘John Doe’. Tôi nghĩ họ xứng đáng được biết tên. Đó là một phần sự an ủi, dù không hoàn toàn 100% nhưng là một bước đi đúng hướng.”
Việc nhận dạng một người là bước đầu tiên để tìm hiểu những gì đã xảy ra với họ, ông McMullin nhấn mạnh. Tổ chức của ông đang nỗ lực giải quyết nhiều vụ án chưa có lời giải khác, theo tin từ NBC News.