Cộng đồng tưởng niệm người thiệt mạng trên xa lộ sau hoạt động của ICE

SGT L IMMIG VIGIL 0816 20 1

Cộng đồng và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã tổ chức buổi tưởng niệm tại Home Depot ở Monrovia vào thứ Sáu, ngày 15 tháng 8 năm 2025, để tưởng nhớ ông Roberto Carlos Montoya Valdez, 52 tuổi, người Guatemala, đã qua đời sau khi chạy ra xa lộ 210 và bị xe SUV đụng phải. Ông Valdez được cho là có người thân sống tại khu vực Arcadia.

Theo Pablo Alvarado, giám đốc Mạng lưới Tổ chức Lao động Ngày Quốc gia, ông Valdez đến từ Jutiapa, Guatemala. Sự kiện tưởng niệm này cũng là lời kêu gọi chấm dứt các hoạt động thực thi di trú gia tăng dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Sở An ninh Nội địa (DHS) đã phủ nhận việc các nhân viên của họ truy đuổi ông Valdez. Theo DHS, họ không biết về tình trạng pháp lý của cá nhân này và chỉ được thông báo về vụ việc sau khi các hoạt động trong khu vực đã kết thúc. Tuy nhiên, các nhà hoạt động cho rằng ngay cả khi không bị truy đuổi, sự xuất hiện của các đặc vụ liên bang có thể khiến người ta hoảng sợ và bỏ chạy.

Cảnh sát Xa lộ California (CHP) đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo báo cáo, ông Valdez đã chạy ngang qua các làn đường trên xa lộ 210 và bị một chiếc SUV chạy với tốc độ khoảng 50-60 dặm/giờ tông phải. Người lái xe SUV được xác định là Jeff Nunez, 51 tuổi, đến từ Brentwood.

Nhiều người lao động ngày tại bãi đậu xe Home Depot cho biết họ quen biết ông Valdez như “Carlos” và đã chứng kiến các đặc vụ cố gắng giữ ông vào ngày hôm trước. Vụ việc đã gây ra các cuộc biểu tình vào ngày hôm sau, với những người tham gia bày tỏ sự phẫn nộ và kêu gọi chấm dứt các chiến dịch thực thi di trú của chính quyền Tổng thống Trump.

Thượng nghị sĩ tiểu bang Sasha Renée Pérez lên án các cuộc đột kích, gọi đây là “chiến dịch khủng bố của Tổng thống Trump đã lấy đi một sinh mạng nữa” và cho rằng chính quyền đang vi phạm lệnh tòa liên bang. Bà cũng nhấn mạnh nỗi sợ hãi trong cộng đồng nhập cư, đến mức người dân sẵn sàng lao vào dòng xe cộ vì sợ hãi.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đẩy mạnh các hoạt động trục xuất người nhập cư không có giấy tờ. Tuy nhiên, các lệnh của tòa án đã giới hạn loại hình dừng xe và bắt giữ dựa trên chủng tộc hoặc sắc tộc.

Văn phòng Giám định Y khoa vẫn chưa công khai danh tính của nạn nhân vào chiều thứ Sáu. Theo tin từ San Gabriel Valley Tribune, gia đình ông Valdez đang chuẩn bị đưa thi thể về Guatemala, nơi con gái và cháu của ông sinh sống.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú