Cộng đồng tại vùng Texas Hill Country đang cùng nhau tưởng nhớ những nạn nhân của trận lũ lụt kinh hoàng xảy ra vào ngày Lễ Độc Lập, với nhiều hình thức tri ân và chia sẻ.
Tại Công viên Tượng Cầu Nguyện Coming King ở Kerrville, hàng chục người đã tụ họp vào tối thứ Bảy để tham dự buổi cầu nguyện, tưởng nhớ những người đã khuất và an ủi những ai còn đang gánh chịu hậu quả. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và người dân địa phương đã cùng nhau bày tỏ lòng kính trọng, gửi gắm hy vọng và sức mạnh tinh thần.
Ông Fred Schremp, chủ tịch công viên, cho biết nơi này là điểm tựa tinh thần cho những người cần đến, mang lại hy vọng và sự bình an. Ông Max Greiner, người sáng lập kiêm thiết kế công viên, chia sẻ rằng dù có mất mát và tàn phá ven sông, nhưng trên ngọn đồi này là sự sống và hy vọng.
Cách đó không xa, dọc bờ sông Guadalupe, hàng chục dải ruy băng xanh được buộc vào những cây thánh giá bằng gỗ là một lời nhắc nhở khác về sự mất mát. Nghệ sĩ Roberto Marquez đã cùng nhóm của mình vẽ một bức tranh tường gần đó để thể hiện sức mạnh của cộng đồng.
Tuy nhiên, công tác tìm kiếm và khắc phục hậu quả vẫn đang tiếp diễn. Nhiều người dân, như bà Liliana Dorca, đã tìm thấy sự bình yên tại các không gian công cộng này, coi đó là nơi thể hiện tình yêu thương, sự hỗ trợ lẫn nhau.
Bài báo trên trang KHOU.com nhấn mạnh rằng trong giai đoạn khó khăn này, người dân Texas Hill Country đang dựa vào đức tin, sự đoàn kết và sức mạnh cộng đồng để vượt qua.