Giữa lúc căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Cuba ngày càng leo thang, cùng với những dự báo về khó khăn kinh tế sắp tới, các tu sĩ và nữ tu sĩ của tôn giáo Afro-Cuban mang tên Santería đã tổ chức nhiều buổi lễ vào Chủ Nhật, dâng lễ vật lên các vị thần và cầu xin hòa bình.
Nhiều nhân vật lãnh đạo trong cộng đồng Santería đã cầu nguyện cho “sự chữa lành tâm linh” của người dân Cuba, chấm dứt bạo lực và xung đột. Các dự báo vào cuối tháng 12 đã cảnh báo về những điều này trong năm nay.
Họ đã hát bằng tiếng Yoruba cổ, ngôn ngữ được du nhập vào đảo quốc bởi những người châu Phi bị nô dịch và được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Các truyền thống châu Phi và Tây Ban Nha đã hòa quyện, tạo nên bản sắc Afro-Cuban đậm nét của Cuba.
“Chúng tôi tin rằng thông qua các hy sinh và lời cầu nguyện, chúng ta có thể giảm thiểu tác động của những vấn đề tiêu cực,” ông Lázaro Cuesta, một tu sĩ nổi tiếng, cho biết tại một buổi lễ ở sân một ngôi nhà cổ.
Vào ngày 2 tháng Giêng, các tu sĩ Santería Cuba, còn gọi là babalawos, đã dự đoán khả năng chiến tranh và bạo lực ảnh hưởng đến Cuba và thế giới, dựa trên các phương pháp bói toán truyền thống.
Một ngày sau đó, ngày 3 tháng Giêng, Hoa Kỳ đã tấn công thủ đô Caracas của Venezuela và bắt giữ Tổng thống lúc bấy giờ là Nicolás Maduro. Ba mươi hai binh sĩ Cuba thuộc lực lượng an ninh cá nhân của ông Maduro đã thiệt mạng trong chiến dịch này.
Venezuela là một trong những đồng minh chính trị, tư tưởng và thương mại của Cuba. Vụ tấn công đã gây sốc cho người dân trên đảo.
Hiện tại, Cuba đang phải đối mặt với việc Hoa Kỳ siết chặt các biện pháp trừng phạt, bóp nghẹt nền kinh tế nhằm gây áp lực thay đổi hệ thống chính trị. Tổng thống Donald Trump cũng đã trực tiếp đe dọa hòn đảo này.
“Là những người có đạo, chúng tôi luôn cố gắng tránh xa bất cứ điều gì tiêu cực xảy ra trong cuộc sống,” bà Yusmina Hernández, một nội trợ 49 tuổi, chia sẻ khi tham gia buổi lễ.
Tại chân một cây xoài xanh mướt, một con gà mái, một con gà trống và một con bồ câu đã được hiến tế. Xung quanh đó, hàng chục babalawos đã cất cao giọng cầu nguyện, liên tục xin phép Eggun, vị thần của tổ tiên, cho phép triệu hồi sức mạnh và sự hiện diện của ngài.
Sau đó, các tu sĩ và tín đồ di chuyển vào một căn phòng lớn của ngôi nhà cho phần hai của buổi lễ. Mặc trang phục trắng, đeo vòng cổ và đội mũ trang trí, họ dâng lễ vật lên Azowano, một trong những hóa thân của Thánh Lazarus trong tôn giáo của họ. Họ quỳ trước một chiếc giỏ lớn và các bát đầy đậu, ngô, thậm chí cả hai quả trứng, một sự dâng hiến hào phóng trong bối cảnh trứng đang đắt đỏ ở Cuba.
Tiếp đó, hàng trăm người xếp thành một hàng dài, đi vòng quanh chiếc giỏ và cuối cùng được “thanh tẩy” sau khi được quét bằng hai con gà sống trong lúc những người tham dự cùng nhau hát bằng tiếng Yoruba.
“Việc này được thực hiện vì lợi ích của xã hội, để không có xung đột hay bạo lực, để có sự hài hòa và sức khỏe,” ông Eraimy León, một babalawo 43 tuổi, cho biết. Thông tin được đăng tải bởi ABC News.






























