Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội khi thông báo hai trong số bảy chuyên gia được bầu vào ủy ban cố vấn của họ đến từ Iran và Trung Quốc. Nhiều nhà hoạt động nhân quyền và các nhà quan sát quốc tế đã bày tỏ sự bất bình trước quyết định này, cho rằng các quốc gia này không đủ tư cách để đảm nhận vai trò chuyên gia về nhân quyền.
Ông Hillel Neuer, Giám đốc Điều hành của UN Watch, đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, gọi đây là hành động “không chút xấu hổ” khi bầu “các đặc vụ trung thành của Bắc Kinh và Tehran” vào vị trí chuyên gia nhân quyền. Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Iran là những quốc gia đàn áp các nhóm thiểu số, bỏ tù những người dám lên tiếng và cai trị bằng nỗi sợ hãi và kiểm duyệt.
Một số chuyên gia khác cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc. Ông Orde Kittrie, một thành viên cao cấp tại Foundation for Defense of Democracies, cho rằng việc bầu ông Ren Yisheng từ Trung Quốc và bà Afsaneh Nadipour từ Iran vào ủy ban cố vấn của UNHRC là “dấu hiệu đáng xấu hổ” cho thấy tổ chức này đã trở thành công cụ để che đậy những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Cả Trung Quốc và Iran đều là những quốc gia bị cáo buộc có lịch sử vi phạm nhân quyền nặng nề. Trung Quốc bị chỉ trích vì đối xử với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và người Tây Tạng, trong khi Iran đối mặt với những cáo buộc về đàn áp phụ nữ, bỏ tù các nhà hoạt động và tài trợ cho khủng bố.
Quyết định này làm dấy lên những câu hỏi về tính hiệu quả và sự công bằng của các cơ chế nhân quyền quốc tế, cũng như gây ảnh hưởng đến uy tín của Liên Hiệp Quốc trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên toàn cầu. Trước đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ vào tháng 2 năm 2025, với lý do tổ chức này đã mất đi sự tín nhiệm.