Cộng Đồng Nông Trại Ohio: Điểm Tập Kết Của Phong Trào ‘MAHA Mom’

08112025 ohio tzr tzr 155256

Một cộng đồng nông trại đặc biệt tại Morrow, tiểu bang Ohio, đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những người theo phong trào “MAHA mom” (Make America Healthy Again).

Khu dân cư Aberlin Springs, cách trung tâm thành phố Cincinnati một quãng lái xe, được quy hoạch xung quanh một trang trại hoạt động năng suất, cung cấp thực phẩm tươi sống cho cư dân. Giá nhà tại đây dao động từ $520,000 đến $1.5 triệu đô la Mỹ, với gần 100 căn nhà được thiết kế theo phong cách riêng biệt, có cửa chớp sơn màu và ghế bập bênh ở hiên nhà, nằm trên những con đường mang tên gợi cảm giác thôn dã như “Nectar Court” hay “Lavender Way”.

Phong trào “Make America Healthy Again” do ông Robert F. Kennedy Jr. dẫn đầu và được Bộ Trưởng Y Tế của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump ủng hộ, đang ngày càng lan rộng khắp Hoa Kỳ. Phong trào này khuyến khích lối sống tự cung tự cấp như thời xưa, với thực phẩm sạch, sữa tươi nguyên chất, và trẻ em được lớn lên tự do, không bị giới hạn bởi công nghệ hay các món ăn chế biến sẵn. Họ cũng nghi ngờ các hệ thống thực phẩm và chăm sóc sức khỏe truyền thống.

Bà Leslie Aberlin, chủ sở hữu Aberlin Springs, mô tả cộng đồng này là nơi mà “những người cực tả có hình ảnh chụp với gia đình Biden” có thể tìm thấy tiếng nói chung với “những người cực hữu với cờ Trump và súng của họ”, cùng nhau kết nối qua niềm đam mê thực phẩm lành mạnh và tình làng nghĩa xóm. Dù dân số chủ yếu là người da trắng như vùng Warren County, khu dân cư này vẫn thu hút nhiều loại hình gia đình đa dạng, bao gồm cả phụ nữ độc thân và các cặp đôi LGBTQ+, và cấm treo biển hiệu chính trị trên bãi cỏ.

Tuy nhiên, sự khác biệt về quan điểm khoa học và các quy tắc làm mẹ hiện đại đôi khi vẫn gây ra những căng thẳng. Nhiều bậc phụ huynh phải đối mặt với quyết định tiêm chủng cho con cái, cân nhắc lời khuyên của hàng xóm với khuyến nghị từ bác sĩ nhi khoa. Ngay cả những bà mẹ bảo thủ nhất, đặt gia đình lên hàng đầu, cũng phải vật lộn với quyết định “vô cùng thách thức” khi từ bỏ sự nghiệp thành công.

Điển hình như bà Leah Lauchlan, một bà mẹ năm con, bảy năm trước bà từng dự định theo đuổi sự nghiệp toàn thời gian trong ngành làm đẹp. Nhưng khi chuyển đến Aberlin Springs, các ưu tiên của bà đã thay đổi. Bà Lauchlan hiện làm việc bán thời gian và nhận thấy vai trò làm vợ, làm mẹ và người nội trợ mang lại sự thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Ý tưởng về cộng đồng nông trại này xuất phát từ giấc mơ của bà Aberlin, sau khi cha bà qua đời. Bà muốn xây dựng một “ốc đảo không độc tố” trên mảnh đất nông nghiệp rộng 141 mẫu Anh mà cha bà đã để lại, vốn luôn được giữ không thuốc trừ sâu. Bà tin rằng ngành nông nghiệp Mỹ đã bị “thế lực đen tối” thao túng sau Thế chiến thứ hai để đưa thuốc trừ sâu vào Hoa Kỳ nhằm mục đích xấu. Do đó, cư dân sống tại Aberlin Springs phải cam kết không sử dụng thuốc trừ sâu trên tài sản của mình.

Bà Rachel Pitman, 36 tuổi, một bà mẹ năm con khác trong cộng đồng, cũng là một người ủng hộ mạnh mẽ phong trào MAHA. Bà khuyến khích sinh con tại nhà, nghi ngờ về vắc-xin và tin rằng sự nghiệp toàn thời gian khiến các bà mẹ không hạnh phúc. Bà từng là chủ doanh nghiệp xây dựng nhà di động nhưng đã từ bỏ để ở nhà chăm sóc và dạy học cho các con. Bà Pitman thậm chí còn nhắn tin cho một người hàng xóm sau khi người này đăng bài về việc tiêm vắc-xin COVID-19 cho con, giải thích rằng vì lý do sức khỏe, bà sẽ không để con mình chơi với bất kỳ ai mới được tiêm chủng. Các hiệp hội y tế hàng đầu vẫn tiếp tục ủng hộ sự an toàn và hiệu quả của vắc-xin COVID-19 cũng như các loại vắc-xin khác cho trẻ nhỏ.

Mặc dù chủ sở hữu Leslie Aberlin cố gắng duy trì hòa bình bằng cách yêu cầu các diễn giả tại các sự kiện cộng đồng tránh nói về vắc-xin, nhưng bà Pitman vẫn cảm thấy có trách nhiệm phải giúp đỡ hàng xóm hiểu vấn đề theo cách của mình. Nhiều cư dân khác trong cộng đồng cố gắng không nói về những khác biệt này, tìm cách kết nối qua những điểm chung trong lối sống đồng quê, như chăm sóc lợn con mới sinh hay gây quỹ cho vườn cây ăn trái.

Bà Lauchlan thừa nhận đôi khi cảm thấy mình đang sống trong một “phòng vang” (echo chamber), nơi mọi suy nghĩ đều được củng cố bởi những người cùng chí hướng. Tuy nhiên, bà chọn cách hạn chế sử dụng mạng xã hội để “bảo vệ trái tim mình” và tập trung vào cuộc sống hiện tại tại Aberlin Springs, nơi bà tìm thấy hạnh phúc bên gia đình.

Thông tin được tổng hợp từ The New York Times.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú