Cộng đồng người Nicaragua tại Miami kỷ niệm Đức Mẹ Đồng Trinh

Người Nicaragua tại Miami tổ chức lễ kỷ niệm Đức Mẹ Đồng Trinh, bất chấp tình hình khó khăn tại quê nhà và những lo ngại về chính sách nhập cư của Hoa Kỳ. Cộng đồng bày tỏ niềm tin và hy vọng về tương lai, đồng thời lên án sự đàn áp tôn giáo…

Hàng trăm người Nicaragua đã cùng nhau ca tụng Đức Mẹ Đồng Trinh tại các bàn thờ được trang trí bằng hoa và ánh sáng, đặt tại bãi đậu xe của nhà thờ và trên những chiếc xe hơi đậu dọc các con phố ở Miami. Sự kiện này diễn ra để kỷ niệm ngày lễ Trinh Vương Vô Nhiễm Nguyên Tội vào ngày 8 tháng 12.

Lễ hội “gritería” năm nay càng trở nên xúc động hơn khi diễn ra trong bối cảnh chính quyền Nicaragua đang tăng cường đàn áp tôn giáo, cũng như gây ảnh hưởng đến cộng đồng người nhập cư tại Hoa Kỳ. “Chúng tôi sẽ tổ chức bất kể điều gì”, Neri Flores, người từ Chicago đến để dựng bàn thờ cùng cha mẹ mình, cho biết. “Đó là truyền thống, là gia đình, là sự đóng góp cho cộng đồng, là gìn giữ niềm tin và lan tỏa những điều tích cực”.

Gia đình Flores đã đặt bức tranh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm trung tâm bàn thờ. Mẹ của ông Flores đã mang bức tranh này vượt biên giới Mỹ-Mexico khi mang thai ông vào đầu những năm 1980. Tại một bàn thờ khác, gia đình Michael Garcia, một người sinh ra tại Miami, cũng trưng bày bức tượng Đức Mẹ do bà ngoại ông mang từ Nicaragua đến. “Mọi điều tốt lành mà chúng tôi có được đều nhờ Mẹ”, Garcia nói.

Truyền thống này ngày càng phổ biến kể từ khi Tòa thánh Vatican tuyên bố vào giữa thế kỷ 19 về giáo lý Đức Mẹ đồng trinh Maria được sinh ra không mắc tội tổ tông, một niềm tin mà người Công giáo tin rằng tất cả mọi người đều mang trong mình. Tại Nicaragua, các gia đình thường dựng bàn thờ tại nhà và đến thăm các nhà khác, hát ca từ nhà này sang nhà khác. Tuy nhiên, chính phủ Nicaragua đã tìm cách kìm hãm hoặc lợi dụng những lễ kỷ niệm này, trong bối cảnh đàn áp tôn giáo ngày càng gia tăng. Các nhà hoạt động nhân quyền, các linh mục lưu vong và chính phủ Hoa Kỳ cho rằng đây là một trong những cuộc đàn áp nghiêm trọng nhất trên thế giới.

Trong khi đó, chính quyền Tổng Thống Donald Trump đã tìm cách chấm dứt các biện pháp bảo vệ pháp lý tạm thời mở rộng cho khoảng 430.000 người nhập cư từ Nicaragua, Venezuela, Cuba và Haiti. Điều này gây ra sự lo lắng trong nhiều cộng đồng. Tuy nhiên, tại Giáo xứ Công giáo St. John Bosco ở Miami, nơi có phần lớn trong số 3.000 gia đình là người Nicaragua và Honduras, hơn một nghìn người đã cùng nhau hát và cầu nguyện trước các bàn thờ được dựng trong bãi đậu xe và trên con đường chính trước nhà thờ vào tối Chủ nhật vừa qua. Cha Yader Centeno, mục sư nhà thờ, cũng là người Nicaragua, cho biết sự kiện này là một “cử chỉ của niềm tin”.

Theo ABC News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú