Các cuộc đột kích của cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) không chỉ ảnh hưởng đến cộng đồng người Latinh mà còn tàn phá các gia đình người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (AAPI) trên khắp Nam California, theo các nhà lãnh đạo cộng đồng. Tình hình căng thẳng và các hoạt động tăng cường đang âm thầm chia rẽ cộng đồng AAPI.
Bà Manjusha Kulkarni, Giám đốc điều hành của Liên minh Công bằng AAPI, cho biết: “Nếu bạn ủng hộ những gì đang xảy ra vì cho rằng nó không ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng ta, hãy suy nghĩ lại, bởi vì các gia đình đã và đang bị chia cắt.” Bà cũng nhấn mạnh rằng nhiều vụ bắt giữ diễn ra ngoài tầm mắt công chúng và hiếm khi được truyền thông đưa tin.
Bà Connie Chung Jo, Giám đốc điều hành của Tổ chức Vận động Công bằng Xã hội cho người Mỹ gốc Á tại Nam California, chia sẻ: “Chúng tôi thấy mọi người bị bắt giữ ngay tại nhà hoặc tại các tòa án. Các cộng đồng châu Á của chúng tôi sợ gửi con cái đến trường, sợ đi làm.”
Các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi các thành viên cộng đồng cập nhật thông tin và chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra. Bà Kulkarni cảnh báo: “Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi ICE gõ cửa hàng chục ngàn gia đình châu Á không có giấy tờ đang sinh sống tại Los Angeles.”
Nhiều tổ chức AAPI cho biết sẽ tham gia các cuộc biểu tình chống lại việc thực thi luật nhập cư vào ngày 1 tháng 7 tại thành phố để thể hiện sự đoàn kết với những người nhập cư. “Người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương sát cánh cùng tất cả người dân Los Angeles, đặc biệt là cộng đồng Latinh. Chúng tôi yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các cuộc đột kích này,” bà Kulkarni nói.