Indianapolis, nơi có cộng đồng người gốc Miến Điện lớn nhất Hoa Kỳ với khoảng 30,000 người, đang phải đối mặt với nhiều thách thức do các chính sách thuế quan và lệnh cấm nhập cảnh. Theo NBC News, các biện pháp này đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp địa phương và đời sống của nhiều gia đình.
Than Hre, chủ nhà hàng Chin Brothers Restaurant & Grocery, cho biết lợi nhuận của ông đã giảm mạnh do giá gạo và các mặt hàng thiết yếu khác từ Myanmar tăng cao tới 40%. Thuế nhập khẩu hàng hóa từ Myanmar đã tăng lên 45%, đẩy giá cả leo thang và gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Ông Hre chia sẻ: “Thật khó khăn vì chúng tôi không thể tăng giá, nhưng nếu tăng, chúng tôi sẽ mất khách”.
Ngoài ra, lệnh cấm nhập cảnh đã ngăn cản việc đoàn tụ gia đình và cấp visa du học, khiến nhiều người gốc Miến Điện tại Hoa Kỳ lo lắng cho người thân ở quê nhà, nơi đang xảy ra nội chiến và tình trạng cưỡng nhập ngũ. Tha Zi, chủ nhà hàng Mommy Thai, cho biết việc liên lạc với gia đình ở Myanmar trở nên khó khăn hơn do tình trạng mất điện Wi-Fi và đàn áp của chính phủ. Cô chia sẻ câu chuyện về người em họ không thể đến Mỹ du học vì lệnh cấm nhập cảnh.
Nhiều gia đình gốc Miến Điện đến Hoa Kỳ với tư cách là người tị nạn, chạy trốn khỏi chế độ quân sự hà khắc, đàn áp sắc tộc và nội chiến ở Myanmar. Indianapolis trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ nhà ở giá cả phải chăng, cơ hội việc làm và mạng lưới các nhà thờ Cơ đốc mạnh mẽ. Tuy nhiên, các chính sách mới đang gây thêm gánh nặng cho cộng đồng vốn đã gặp nhiều khó khăn này.
Ed Rudisell, chủ nhà hàng Thái Siam Square, cho biết lệnh cấm nhập cảnh ảnh hưởng lớn đến nhân viên của ông, phần lớn là người tị nạn Chin. Ông cũng chứng kiến chi phí các nguyên liệu thiết yếu tăng gần gấp đôi, buộc ông phải tăng giá thực đơn. Theo NBC News, các chủ doanh nghiệp như Rudisell lo ngại rằng những chính sách này đang làm tổn thương những người chạy trốn khỏi bạo lực và khó khăn kinh tế.
Tha Zi nói thêm: “Việc đóng cửa và nói rằng không ai được phép đến là hoàn toàn vô nhân đạo”.