Indianapolis, nơi có cộng đồng người gốc Miến Điện lớn nhất Hoa Kỳ với khoảng 30,000 người, đang phải đối mặt với nhiều thách thức do thuế quan và lệnh cấm du lịch. Các biện pháp này đã ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp địa phương và gây khó khăn cho việc đoàn tụ gia đình.
Theo NBC News, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Myanmar đã tăng lên 45%, đẩy giá các mặt hàng thiết yếu như gạo và gia vị lên cao, gây khó khăn cho các doanh nghiệp người Miến Điện. Ông Than Hre, chủ nhà hàng Chin Brothers Restaurant & Grocery, cho biết lợi nhuận của nhà hàng đã giảm đáng kể do chi phí tăng cao.
Lệnh cấm du lịch cũng gây ra nhiều khó khăn, ngăn cản việc nhập cư và đoàn tụ gia đình từ Myanmar, nơi đang phải đối mặt với nội chiến và tình trạng cưỡng bức nhập ngũ. Bà Tha Zi, chủ nhà hàng Mommy Thai, chia sẻ rằng việc liên lạc với người thân ở Myanmar trở nên rất khó khăn do tình trạng mất điện Wi-Fi thường xuyên và các biện pháp đàn áp của chính phủ.
Nhiều gia đình người Miến Điện đã đến Hoa Kỳ tị nạn sau cuộc đảo chính quân sự năm 1962 và làn sóng tị nạn lớn nhất bắt đầu vào giữa những năm 2000. Indianapolis trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ nhà ở giá cả phải chăng, cơ hội việc làm và mạng lưới các nhà thờ Cơ đốc mạnh mẽ.
Các chủ nhà hàng khác như ông Ed Rudisell của Siam Square cũng bày tỏ lo ngại về chi phí nguyên liệu tăng cao và tác động của lệnh cấm du lịch đối với nhân viên của họ, phần lớn là người tị nạn Chin. Ông Rudisell cho biết chi phí các nguyên liệu thiết yếu như tỏi đã tăng gần gấp đôi, buộc nhà hàng phải tăng giá thực đơn.
Theo NBC News, các chính sách thuế quan và lệnh cấm du lịch, với mục đích giải quyết các vấn đề an ninh và thương mại, đang gây thêm khó khăn cho các gia đình người Miến Điện-Chin đang chạy trốn bạo lực, bất ổn và khó khăn kinh tế.