Chiến thắng của Zohran Mamdani trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ tại New York đã mang lại niềm phấn khởi lớn lao cho cộng đồng Nam Á và Hồi giáo, theo tin từ Associated Press.
Ông Mamdani, một nhà lập pháp của bang 33 tuổi, đã gây bất ngờ cho giới chính trị khi tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ. Với chiến thắng này, ông Mamdani có cơ hội trở thành Thị trưởng gốc Á và Hồi giáo đầu tiên của thành phố New York. Ông cùng gia đình di cư đến Mỹ khi ông 7 tuổi, và trở thành công dân vào năm 2018. Ông sinh ra tại Kampala, Uganda, với cha mẹ là người Ấn Độ.
Thành công của ông Mamdani đã thu hút sự quan tâm của nhiều người Mỹ gốc Ấn, Pakistan và các cộng đồng Nam Á khác, cũng như người Hồi giáo. Một số người xem sự trỗi dậy của ông là một tia hy vọng tại một thành phố từng chứng kiến làn sóng phân biệt chủng tộc và bài ngoại gia tăng sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9.
Nhiều người trong cộng đồng Nam Á, với hơn 300.000 cư dân tại New York, đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với con đường sự nghiệp đáng kinh ngạc của ông Mamdani. Nhiều người, kể cả những người không hoàn toàn đồng tình với mọi chính sách của ông, vẫn coi đây là một biểu tượng tích cực.
Tuy nhiên, cũng có những lo ngại về các phát ngôn trước đây của ông Mamdani liên quan đến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người mà ông từng gọi là “tội phạm chiến tranh”.
Tại Michigan, ông Thasin Sardar, một người Mỹ gốc Hồi giáo, cho biết ông cảm thấy tin tưởng trở lại vào người dân sau chiến thắng này. Ông bày tỏ sự vui mừng khi có những người đánh giá ứng cử viên dựa trên giá trị và chính sách của họ, thay vì tôn giáo hay màu da.
Bà Zainab Shabbir, một cử tri New York, cũng chia sẻ rằng gia đình bà ở California và các nơi khác cũng rất hào hứng theo dõi hành trình của ông Mamdani. Bà cho rằng việc có một ứng cử viên gốc Nam Á và Hồi giáo nắm giữ vị trí quan trọng tại một thành phố lớn là điều rất đáng mừng.
Theo các nhà phân tích và những người ủng hộ, chiến dịch tranh cử của ông Mamdani đã thể hiện sự am hiểu về truyền thông xã hội và tính chân thực. Ông đã tích cực tương tác với cộng đồng, bao gồm việc ghé thăm các nhà thờ Hồi giáo và sử dụng các đoạn video bằng tiếng Hindi, lấy cảm hứng từ Bollywood. Dân biểu Ro Khanna đã khen ngợi cách ông Mamdani không né tránh di sản của mình, cho thấy rằng một người có thể vừa phát huy cội nguồn văn hóa, vừa thành công trong chính trường Mỹ.
Chiến thắng của ông Mamdani cũng phản ánh sự cấp bách của các vấn đề kinh tế, đặc biệt là chi phí sinh hoạt và giá thuê nhà, mà nhiều người dân đang phải đối mặt. Bà Tanzeela Rahman, con gái của những người nhập cư Hồi giáo từ Bangladesh, chia sẻ rằng bà cảm thấy được thấu hiểu bởi ông Mamdani theo cách mà các chính trị gia khác chưa từng làm được. Bà mô tả ông là một người Hồi giáo đích thực và là tiếng nói của người New York, những người đang muốn đòi lại quyền lực của mình.
Mặc dù có xuất thân khá giả, với mẹ là nhà làm phim Mira Nair và cha là giáo sư tại Đại học Columbia, ông Mamdani đã thể hiện sự quan tâm đến công bằng xã hội từ khi còn trẻ. Các thông điệp của ông về nhà ở giá rẻ và phương tiện công cộng miễn phí đã thu hút được sự ủng hộ từ nhiều nhóm cử tri, kể cả những người có mức thu nhập cao hơn.
Sự ủng hộ công khai của ông Mamdani đối với vấn đề Palestine và những lời chỉ trích Israel đã gây ra căng thẳng trong cuộc đua vào vị trí thị trưởng, dẫn đến phản ứng trái chiều từ một số nhóm Do Thái. Tuy nhiên, ông cũng nhận được sự ủng hộ từ một số chính trị gia và nhà hoạt động Do Thái.
Ngay sau chiến thắng của ông Mamdani, đã xuất hiện những lời lẽ bài Hồi giáo và bài ngoại trên mạng xã hội từ một số nhân vật bảo thủ. Đáp lại, Dân biểu Dân chủ Maxwell Frost đã lên tiếng chỉ trích những quan điểm này. Những người ủng hộ ông Mamdani tin rằng sự phân biệt đối xử sẽ không ngăn cản được chiến thắng của ông, và thế hệ mới, những người muốn tiếng nói của mình được lắng nghe, đã thể hiện sức mạnh thông qua lá phiếu.