Cộng đồng LGBTQ+ và các chính trị gia tại Vùng Vịnh đang lên tiếng phản đối mạnh mẽ sau khi có thông tin về lệnh yêu cầu Hải quân Hoa Kỳ đổi tên chiếc tàu được đặt theo tên của nhà hoạt động quyền LGBTQ+ nổi tiếng, ông Harvey Milk.
Ông Pete Hegseth đã ra lệnh cho Hải quân loại bỏ tên của ông Harvey Milk khỏi tàu USNS Harvey Milk. Động thái này diễn ra ngay trong Tháng Tự hào (Pride Month), gây ra nhiều phản ứng trái chiều.
Tàu USNS Harvey Milk đã mang tên ông được chín năm. Harvey Milk là một cựu chiến binh Hải quân từng bị buộc rời khỏi quân ngũ vì là người đồng tính. Sau đó, ông đi vào lịch sử khi trở thành một trong những người đồng tính công khai đầu tiên được bầu vào chức vụ dân cử vào năm 1977 tại San Francisco. Ông đã bị ám sát chỉ 11 tháng sau khi nhậm chức.
Thượng nghị sĩ Scott Wiener bày tỏ sự thất vọng: “Harvey Milk là một anh hùng. Ông là cựu chiến binh, người đã hy sinh vì cộng đồng của chúng ta, và chúng tôi rất tự hào về ông. Trong nhiều năm, các cựu chiến binh LGBTQ+ đã nỗ lực để có được việc đặt tên này, và đó là khoảnh khắc tự hào và vui sướng cho cộng đồng chúng tôi.”
Ông Cleve Jones, bạn thân và phụ tá của Harvey Milk, cho rằng việc này là một sự “xóa bỏ” đóng góp của những nhà lãnh đạo dân quyền và là sự “đánh lạc hướng” khỏi các vấn đề quan trọng hơn trên thế giới. Ông nói, “Thật khó tin rằng tại thời điểm này, Bộ Quốc phòng của chúng ta, giới lãnh đạo quân sự của chúng ta lại tập trung vào việc xóa bỏ những đóng góp của các nhà lãnh đạo dân quyền.”
Bà Zoe Dunning, một chỉ huy Hải quân đã về hưu, người từng tham dự lễ hạ thủy con tàu năm 2021, cảm thấy “tức giận, buồn bã và khó tin” trước quyết định này. Bà xem việc đổi tên là một cuộc tấn công nhằm “xóa bỏ lịch sử” và phủ nhận sự hiện diện của những người phục vụ trong quân đội là người chuyển giới, người đồng tính.
Phát ngôn viên chính của Ngũ Giác Đài cho biết các quyết định đặt tên “phản ánh ưu tiên của Tổng Tư lệnh (Commander-in-Chief), lịch sử quốc gia, và tinh thần chiến binh (warrior ethos).” Theo tin tức từ ABC News, Thượng nghị sĩ Wiener và các nhà hoạt động khác nhìn nhận đây là một phần trong các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng LGBTQ+ của chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng lên án quyết định này, gọi đó là “sự xóa bỏ đáng xấu hổ, đầy thù hằn” nhằm vào những người đã chiến đấu phá bỏ rào cản cho “giấc mơ Mỹ”. Bà Pelosi hy vọng Hải quân sẽ xem xét lại quyết định này.
Hiện tại, chưa có tên mới cho con tàu được công bố.