Một cộng đồng đã tụ tập bên ngoài Trung Tâm Giam Giữ Metropolitan ở Downtown L.A. vào ngày 25 tháng 7 để yêu cầu trả tự do cho một người bị Văn phòng Di trú và Nhập cư (ICE) bắt giữ. Người này là chồng của bác sĩ Wafaa Alrashid, làm việc tại Bệnh viện Huntington Memorial.
Theo đơn vị tường thuật của báo Daily News, những người ủng hộ cho rằng người bị giam giữ đang phải chịu đựng những điều kiện sống khắc nghiệt và cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. Họ đã đến để hát tặng, một hình thức biểu lộ sự đoàn kết và ủng hộ theo văn hóa Latin.
Ca sĩ chính của buổi biểu diễn là một nhóm nhạc địa phương tên là Los Jornaleros del Norte. Tiến sĩ Alrashid đã có mặt, vỗ tay theo nhạc và bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của cộng đồng. Nhiều người trong đám đông là những người lao động nhập cư, những người cho biết họ hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của người bị giam giữ.
Sự kiện này nêu bật những lo ngại sâu sắc về cách ICE đối xử với những người bị giam giữ, đặc biệt là những người có vấn đề sức khỏe. Theo nguồn tin của Daily News, một số người tham gia đã yêu cầu ICE đảm bảo quyền lợi y tế cho người bị giam giữ.