Cộng đồng Do Thái vùng South Bay đã cùng nhau tưởng niệm gần 2 năm ngày vụ tấn công của Hamas (7/10). Hơn 1.000 người đã tập trung tại Trung tâm Cộng đồng Do Thái Oshman Family ở Palo Alto để cầu nguyện và tưởng nhớ các nạn nhân.
Zack Bodner, chủ tịch kiêm CEO của Oshman Family JCC, chia sẻ: “Trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất, chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng mình vẫn phải ngồi đây sau 700 ngày với 48 con tin vẫn còn bị giam giữ”.
Nhiều người bày tỏ hy vọng các con tin sớm được trở về và nhấn mạnh sự gia tăng các hành động bài Do Thái kể từ ngày 7/10. Bà Barbara Sommer chia sẻ: “Thật tốt khi được ở bên nhau và nghĩ về các con tin, hy vọng họ sẽ trở lại”.
Cô Keren-or Reiss mong muốn bàn tưởng niệm tuần tới sẽ không còn ảnh mà thay vào đó là những người đang mỉm cười khi họ trở về nhà. Tin từ ABC7 News.