Cộng đồng Cơ đốc giáo tại Phi châu đối mặt với khủng bố và chiến tranh

Cộng đồng Cơ đốc giáo tại Sudan đang đối mặt với khủng bố và chiến tranh, với số người thiệt mạng và di dời gia tăng. Các cuộc tấn công ngày càng tàn bạo, đẩy người dân vào cảnh đói khát và tuyệt vọng. Dù tình hình bi đát, niềm hy vọng vẫn còn.

sudan church after attack

Tình hình bạo lực đối với người theo đạo Cơ đốc giáo đang leo thang trên toàn cầu, đặc biệt là tại Sudan, nơi cuộc nội chiến đã bước qua mốc 1.000 ngày, khiến khoảng 150.000 người thiệt mạng và hơn 13 triệu người phải di dời.

Theo danh sách “World Watch List” năm 2026 của tổ chức Open Doors, Sudan hiện đứng thứ 4 trong số những quốc gia tồi tệ nhất đối với người Cơ đốc giáo, tăng một bậc so với năm trước. Ước tính có khoảng 2 triệu người Cơ đốc giáo đang sinh sống tại quốc gia Đông Phi này.

Ông Rafat Samir, tổng thư ký Liên minh Tin lành Sudan, cho biết vùng Nuba Mountains, nơi tập trung phần lớn thành viên của các nhà thờ, đang bị bao vây và oanh tạc hàng ngày. Tuần trước, sau dịp Giáng Sinh, một nhà thờ, bệnh viện và trường học tại đây đã bị tấn công.

Một báo cáo khác từ MEMRI, trích dẫn nguồn Christian Daily International, cho biết 11 người Cơ đốc giáo Sudan đã thiệt mạng trong một cuộc rước lễ mừng Giáng Sinh do một máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) thực hiện. 18 người khác bị thương. MEMRI báo cáo SAF được Hồi giáo Cực đoan hậu thuẫn.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết kể từ khi xung đột bùng nổ ở Sudan vào tháng 4 năm 2023, tình hình tôn trọng tự do cơ bản, bao gồm cả tự do tôn giáo, đã suy thoái nghiêm trọng, ảnh hưởng đặc biệt đến các cộng đồng dân tộc và tôn giáo bị áp bức, trong đó có người Cơ đốc giáo.

Bà Mariam Wahba, nhà phân tích nghiên cứu tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ (FDD), nhận định rằng cuộc xung đột này đang đẩy nhanh sự xóa sổ các cộng đồng Cơ đốc giáo cổ xưa và di sản tôn giáo, những mất mát này sẽ khó có thể phục hồi hơn việc xây dựng lại đường sá hay các bộ máy mục vụ khi tiếng súng ngừng.

Cả hai phe tham chiến ở Sudan đều là sản phẩm của phong trào Hồi giáo, với hệ tư tưởng không khoan dung đối với những người khác biệt. Theo ông Samir, người Cơ đốc giáo bị coi là kẻ thù trong hệ tư tưởng tôn giáo của họ, và chống lại họ là bổn phận tôn giáo. Những hành động gây hại cho người Cơ đốc giáo được coi là làm hài lòng luật pháp hoặc Allah.

Nỗ lực tìm kiếm lệnh ngừng bắn giữa SAF và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) đã thất bại. Cả hai bên thừa nhận vẫn đang giao tranh và giết hại dân thường, đặc biệt là ở khu vực Kordofan thuộc miền Trung Sudan, nơi có nhiều người Cơ đốc giáo sinh sống.

Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ mong muốn hòa bình tại Sudan và đang làm việc với các đồng minh để tạo điều kiện cho một lệnh ngừng bắn nhân đạo, đồng thời chấm dứt sự hỗ trợ quân sự từ bên ngoài. Tuy nhiên, việc chuyển đổi sự đồng thuận này thành hành động trên thực địa đang gặp nhiều khó khăn.

Chính sách của Hoa Kỳ hiện tập trung vào việc tập hợp các bên liên quan trong khu vực, thúc đẩy sự thống nhất, ưu tiên các hành lang nhân đạo, viện trợ và phối hợp với các đối tác sẵn sàng tổ chức đàm phán. Washington đóng vai trò là người hỗ trợ chứ không phải người thi hành.

Bất chấp tình hình bi đát, ông Samir vẫn bày tỏ niềm hy vọng, tin rằng Chúa Thánh Thần đang hành động và tình yêu của Thiên Chúa đang soi sáng nhiều trái tim giữa bối cảnh tăm tối và chết chóc.

Theo báo cáo của Fox News ngày 24 tháng 1 năm 2026.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú