Một gia đình ở Nam San Francisco đã mất nhà sau một vụ cháy kinh hoàng, nhưng cộng đồng đang chung tay giúp đỡ Nelly Santana, người được biết đến với lòng hảo tâm.
Theo tin từ ABC7 News, vụ cháy nhà xảy ra vào Thứ Sáu, nguyên nhân ban đầu được xác định là do đường dây điện bị đứt. May mắn là không có ai ở nhà vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhưng ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn và chú chó cưng đang được điều trị.
Nelly Santana, chủ nhân ngôi nhà, từng xuất hiện trên ABC7 News năm ngoái vì hành động giúp đỡ một cô dâu gặp khó khăn. Khi một cô dâu sắp cưới không có váy cưới chỉ vài ngày trước lễ trọng đại, Santana, chủ một cửa hàng áo cưới, đã tặng cô một chiếc váy thiết kế miễn phí.
Khi vụ cháy xảy ra, lính cứu hỏa đã tìm thấy chú chó Simba của gia đình đang trốn phía sau ghế sofa. Simba hiện đang được điều trị tại nhà bằng ống hít vì khó thở. Chi phí điều trị cho Simba khá tốn kém, theo lời Santana.
Hiện tại, Santana và gia đình đang ở tạm nhà mẹ cô. Cộng đồng đã quyên góp hàng ngàn đô la để giúp đỡ gia đình. Santana chia sẻ rằng điều khó khăn nhất là phải nói với các con về vụ việc.
Cảnh sát trưởng Sở Cứu hỏa Nam San Francisco, Matt Samson, cho biết cuộc điều tra sơ bộ cho thấy đám cháy bắt nguồn từ bên ngoài nhà, có dấu vết cháy lớn ở khu vực đường dây điện bị rơi. Một đồng hồ đo khí đốt cũng bắt lửa, gây khó khăn cho việc dập lửa.
Santana tin rằng người cha quá cố của cô đã bảo vệ gia đình. Một bức ảnh của ông vẫn còn nguyên vẹn sau vụ cháy, trong khi những vật dụng khác trong văn phòng của cô đều bị cháy rụi.
Sở Cứu hỏa Nam San Francisco vẫn chưa xác định nguyên nhân chính thức của vụ cháy. Một trang GoFundMe đã được lập để hỗ trợ gia đình.
PG&E cho biết nên liên hệ với Sở Cứu hỏa Nam San Francisco để biết thêm thông tin về vụ cháy và nguyên nhân. PG&E cũng cho biết đang ngầm hóa hàng ngàn dặm đường dây điện ở những khu vực có nguy cơ cháy cao nhất.