Cộng đồng bóng đá của trường Cal State Fullerton đang tiếc thương cho Lauren Turner, 19 tuổi, một ngôi sao sáng của đội bóng đá nữ, đã qua đời sau một vụ tai nạn xe điện. Cô là một trong hai cầu thủ bị thương trong vụ va chạm xảy ra gần 6 tuần trước.
Theo tin từ FOX 11, Lauren Turner đã trút hơi thở cuối cùng vào thứ Sáu, gần sáu tuần sau vụ tai nạn ngày 27 tháng 9. Đồng đội của cô, Ashlyn Gwynn, cũng bị thương nặng khi hai người va chạm với một xe tải lớn trên đường di chuyển bằng xe điện trong khuôn viên trường.
“Lauren là một trong những con người tuyệt vời nhất mà bạn từng muốn ở bên cạnh,” ông Demian Brown, huấn luyện viên trưởng đội bóng đá nữ Cal State Fullerton, chia sẻ. “Khi bạn ở cùng Lauren, đó là một trải nghiệm, và trải nghiệm đó luôn tích cực.”
Vụ tai nạn xảy ra gần một khu vực trên đường đi học của sinh viên, nơi làn xe đạp gần với lề đường trước khi chuyển sang làn rẽ. Cảnh sát Fullerton cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, nhưng họ không tin rằng rượu hoặc ma túy là yếu tố gây tai nạn. Hiện chưa có cáo buộc nào được đưa ra.
Gia đình của Lauren Turner đã chia sẻ một thông điệp đầy xúc động: “Với đức tin vào Chúa Kitô và hy vọng vào sự phục sinh, chúng tôi chia sẻ bản cập nhật về Lauren thân yêu của mình. Sáng nay, Lauren ngọt ngào của chúng tôi đã yên giấc trong Chúa. Trái tim chúng tôi tan vỡ, và gia đình chúng tôi đã thay đổi mãi mãi. Chúng tôi sẽ nhớ em vô cùng, nhưng chúng tôi lấy làm an ủi lớn lao khi biết rằng em giờ đây đang trong vòng tay yêu thương của Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng tôi, Chúa Giêsu Kitô.”
Một tài khoản GoFundMe đã được lập để hỗ trợ gia đình Turner cũng như Gwynn. Lễ tưởng niệm công cộng sẽ diễn ra vào lúc 5:30 chiều thứ Tư tại Sân vận động Titan.































