Marc Rocher, một người gốc Haiti đã sinh sống tại Ohio từ năm 2023, nay đang đối mặt với lệnh trục xuất từ chính quyền Tổng Thống Donald Trump. Cộng đồng địa phương, bao gồm nhiều cử tri bảo thủ, đang cùng nhau lên tiếng ủng hộ và đấu tranh để giữ anh ở lại Hoa Kỳ.
Rocher, 32 tuổi, đến Mỹ vào năm 2023 theo chương trình nhân đạo và đã được cấp tình trạng bảo vệ tạm thời (TPS) cùng giấy phép lao động. Anh đã trở thành một giáo viên khoa học và thông dịch viên quan trọng tại một khu vực ở Ohio đang thiếu giáo viên, đặc biệt là những người nói tiếng Creole Haiti. Sự hiện diện của anh đã mang lại sự giúp đỡ đáng kể cho các gia đình như nhà Schafer, những người đã nhận nuôi hai con trai từ Haiti gặp nhiều khó khăn về tâm lý và ngôn ngữ.
Đáng chú ý, khu vực Putnam County, nơi có tới 83% cử tri ủng hộ Tổng Thống Trump vào năm 2024, đang chứng kiến một làn sóng phản đối quyết định trục xuất của Rocher. Câu chuyện của anh, một tình nguyện viên nhà thờ và là cầu nối giữa cộng đồng người Haiti và cư dân lâu năm, đã khiến nhiều người phải suy ngẫm lại về lập trường cứng rắn đối với nhập cư của đảng phái họ.
Quyết định chấm dứt TPS cho người Haiti của chính quyền Tổng Thống Trump vào cuối tháng 6 vừa qua đã gây ra sự bất an sâu sắc. Mặc dù một lệnh của tòa án liên bang đã tạm thời chặn đứng việc này cho đến tháng 2 năm 2026, tương lai của Rocher và nhiều người Haiti khác tại Mỹ vẫn còn bỏ ngỏ.
Thống đốc Ohio, ông Mike DeWine, đã bày tỏ quan ngại về những tác động kinh tế tiêu cực nếu TPS bị chấm dứt, ảnh hưởng đến cả người lao động nhập cư lẫn giới chủ sử dụng lao động.
Phản ứng từ cộng đồng cho thấy sự thay đổi trong nhận thức. Nhiều người dân, bao gồm cả học sinh trung học và giáo viên, đã viết thư cho các quan chức chính phủ để vận động cho Rocher. Họ nhấn mạnh vai trò tích cực và sự đóng góp của anh cho cộng đồng, cho rằng việc trục xuất anh là điều bất hợp lý.
Phía nhà trường, các quan chức đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp pháp lý, bao gồm việc bảo lãnh Rocher theo visa H1-B, để anh có thể tiếp tục công việc giảng dạy và hỗ trợ cộng đồng. Như lời Hiệu trưởng Sở Giáo dục Columbus Grove, Nick Verhoff, phát biểu: “Dịch vụ của Marc là vô cùng cần thiết.”
Câu chuyện của Marc Rocher phản ánh sự phức tạp và những thách thức trong chính sách nhập cư, đồng thời cho thấy sức mạnh của sự đồng cảm và kết nối cộng đồng có thể vượt qua những khác biệt về chính trị và văn hóa. Theo NBC News đưa tin, Rocher hiện đang làm việc tại nhà thờ và một kho lương thực địa phương, chuẩn bị cho năm học mới với hy vọng mong manh về một tương lai ổn định hơn tại Mỹ.