Adrian Martinez, một công dân Mỹ 20 tuổi, đã lên tiếng sau khi bị các đặc vụ liên bang bắt giữ tại một trung tâm mua sắm ở Pico Rivera và phải ngồi tù ba đêm. Vụ việc xảy ra vào ngày 19 tháng 6, khi Martinez đang nghỉ giải lao tại nơi làm việc ở Walmart và chứng kiến một nhân viên bảo trì cần giúp đỡ. Anh đã dừng xe để can thiệp, và theo lời kể của anh, đã bị xô ngã và đưa lên xe của đặc vụ.
Ban đầu, công tố viên Bill Essayli cho biết Martinez đã đấm vào mặt một đặc vụ Tuần tra Biên giới. Tuy nhiên, sau đó Martinez lại chỉ bị buộc tội cản trở một sĩ quan liên bang trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Martinez cho biết anh chỉ làm vậy vì muốn bảo vệ người đàn ông lớn tuổi kia.
“Tôi làm vậy vì tôi thấy người đàn ông đó quá sợ hãi và bị đối xử không đúng,” Martinez chia sẻ với NBC4. “Tôi không nghĩ rằng việc nhắm vào những người lao động chăm chỉ, những người chỉ cố gắng kiếm sống, là điều đúng đắn.”
Vụ việc đã gây ra nhiều tranh cãi và làm dấy lên lo ngại về hành động của các cơ quan thực thi nhập cư trong cộng đồng. Theo nguồn tin từ NBC Los Angeles, Martinez hiện đang đối mặt với cáo buộc liên bang về âm mưu cản trở một sĩ quan liên bang. Anh khẳng định mình sẽ không hối hận về hành động của mình.