Mới đây, một người đàn ông ở Houston, Texas, đã chia sẻ câu chuyện về việc anh bị các đặc vụ của Sở Di Trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) bắt giữ gần hai tiếng đồng hồ. Mặc dù đã khẳng định mình là công dân Mỹ và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ, Miguel Angel Ponce Jr., 33 tuổi, vẫn bị các nhân viên ICE tạm giam.
Sự việc xảy ra vào sáng sớm, khi Ponce đang trên đường đi làm. Anh cho biết các đặc vụ yêu cầu xem giấy tờ tùy thân, sau đó yêu cầu anh ra khỏi xe và còng tay anh lại. Ponce kể lại, anh cảm thấy như mình bị bắt cóc, bị cáo buộc có lệnh trục xuất và bị đưa đến một địa điểm khác. Trong suốt thời gian bị giam giữ, Ponce không được phép gọi điện cho vợ.
Mặc dù Ponce khẳng định mình sinh ra tại College Station, Texas, các đặc vụ vẫn khăng khăng cho rằng anh là đối tượng có liên quan đến các vi phạm về di trú. Phải mất gần hai tiếng đồng hồ, sau khi Ponce thuyết phục họ so sánh hình xăm của anh với người mà họ đang tìm kiếm, thì sự việc mới được làm sáng tỏ.
Trong một thông báo, ICE giải thích rằng các đặc vụ đang truy tìm một người có tiền án tội phạm bạo lực và nhiều tội danh liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em. Người này có cùng tên và “ngoại hình tương đồng” với Ponce. ICE cũng cho biết đã trả Ponce về nhà và xin lỗi vì sự nhầm lẫn. Tuy nhiên, Ponce cho biết, anh chỉ được thả tại nhà và các đặc vụ còn dặn anh nên cạo râu để tránh bị nhầm lẫn lần nữa.
Ponce bày tỏ sự phẫn nộ trước sự việc và đặt câu hỏi về cách thức hoạt động của ICE. Anh thắc mắc tại sao các đặc vụ liên bang lại mất nhiều thời gian đến vậy để xác minh danh tính của anh, trong khi các cơ quan chức năng địa phương có thể làm điều này nhanh hơn. Vụ việc này dấy lên những lo ngại về quyền công dân và thủ tục hành chính của chính quyền liên bang.
Theo tin từ KHOU, sự việc là một lời nhắc nhở về những khó khăn mà người dân có thể gặp phải khi làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật di trú.