Một công dân Hoa Kỳ đã bị các đặc vụ di trú liên bang bắt giữ tại nhà riêng ở Minnesota và bị lôi ra đường trong tình trạng chỉ mặc đồ lót, giữa lúc nhiệt độ xuống dưới mức băng giá, theo lời kể của gia đình và các đoạn video được hãng tin AP xem xét. Vụ việc xảy ra khi các đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đột nhập vào nhà của ông ChongLy Thao tại St. Paul, không có lệnh khám xét.
Ông Thao kể lại rằng, các đặc vụ đã xông vào, chĩa súng vào gia đình và lớn tiếng quát tháo. Ông bị dẫn ra ngoài trong tình trạng chỉ mặc áo choàng và quần lót, với chiếc khăn choàng trên vai. Đoạn video ghi lại cảnh này cho thấy sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của người thân và hàng xóm, những người đã la hét yêu cầu các đặc vụ rời khỏi gia đình ông Thao.
Theo lời kể, sau đó ông Thao bị đưa đến một địa điểm xa lạ và bị yêu cầu ra khỏi xe để chụp ảnh. Ông lo sợ bị hành hung. Sau khi nhận ra ông Thao là công dân Mỹ và không có tiền án, các đặc vụ đã trả ông về nhà, yêu cầu ông xuất trình giấy tờ tùy thân rồi rời đi mà không xin lỗi. Gia đình ông Thao khẳng định sẽ khởi kiện vì hành vi này.
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) cho biết, cuộc đột kích vào nhà ông Thao là một “chiến dịch có mục tiêu”, nhằm vào hai tội phạm tình dục. Tuy nhiên, gia đình ông Thao bác bỏ cáo buộc này. Gia đình ông cũng cho biết thêm rằng, mẹ của ông Thao đã phải trốn khỏi Lào để đến Mỹ vào thập niên 1970 vì bà đã ủng hộ các chiến dịch bí mật của Mỹ trong thời kỳ đó. Hiện tại, ông Thao không còn cảm thấy an toàn khi ngủ trong chính ngôi nhà của mình.
Theo tin từ NBC Bay Area.



































