Một công dân Hoa Kỳ 79 tuổi đã đệ đơn kiện Bộ Nội An Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác với số tiền 50 triệu đô la, cáo buộc ông bị thương tích nghiêm trọng trong một cuộc bố ráp của Sở Di Trú và Hải Quan (ICE) tại tiệm rửa xe của mình vào ngày 9 tháng 9.
Ông Rafie Ollah Shoued, chủ tiệm Valley Car Wash ở Van Nuys, cho biết trong vụ bố ráp, các đặc vụ bịt mặt đã xô ngã và “xô mạnh” ông xuống vỉa hè. Ông cáo buộc ba đặc vụ đã nhảy lên lưng ông, một người đè đầu gối lên cổ ông trong khi tay ông bị ghì chặt. Sự việc này xảy ra dù ông Shoued đã đề nghị cung cấp bằng chứng rằng nhân viên của ông có giấy phép làm việc hợp pháp.
Ông Shoued, một công dân Hoa Kỳ, sau đó đã bị đưa đến một trung tâm giam giữ và bị giữ gần 12 giờ mà không được chăm sóc y tế, bất chấp việc ông nói với các đặc vụ rằng ông khó thở và vừa trải qua phẫu thuật tim. Các luật sư của ông cho biết, ông đã kêu cứu vì không thở được và cần xe cứu thương, nhưng các đặc vụ đã phớt lờ, còng tay ông và đưa đến Trung Tâm Giam Giữ Metropolitan ở Los Angeles.
Ông Shoued bị giữ lại ngay cả khi các đặc vụ biết ông là công dân Hoa Kỳ, không được gọi điện cho gia đình và được thả ra mà không bị buộc tội. Sau khi được thả, con trai ông đã đưa ông đến bệnh viện, nơi ông được điều trị các vết thương như gãy xương sườn, chấn thương khuỷu tay, bầm tím và chấn thương sọ não.
Đơn kiện nêu tên Bộ Nội An, Cơ Quan Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ, Tuần Tra Biên Giới Hoa Kỳ và Sở Di Trú và Hải Quan (ICE). Luật sư nhân quyền V. James DeSimone nhận định hành vi của các đặc vụ là “vô pháp, liều lĩnh và tàn nhẫn,” và “nếu điều này có thể xảy ra giữa ban ngày với một công dân Mỹ cao niên không phạm tội, thì nó có thể xảy ra với bất kỳ ai,” theo FOX 11 News.
Vụ việc của ông Shoued là một trong nhiều vụ bố ráp tại các tiệm rửa xe ở khu vực Los Angeles gần đây. Các nhóm hoạt động đã phát động một đơn vị bảo vệ tiệm rửa xe, kêu gọi cộng đồng tham gia ghi hình các đặc vụ liên bang thực hiện vụ bắt giữ để tăng tính minh bạch và đảm bảo quyền lợi của người bị giam giữ.