Ông Tarique Rahman, con trai của cựu Thủ tướng Bangladesh, đã trở về nước vào thứ Năm, 25 tháng 12, sau hơn 17 năm sống lưu vong. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều người xem ông như một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạo đất nước trong cuộc bầu cử sắp tới.
Ông Rahman, 60 tuổi, rời Bangladesh đến London vào năm 2008 để điều trị y tế. Ông là Chủ tịch Đảng Quốc gia Bangladesh (BNP), một trong hai đảng chính trị lớn nhất ở quốc gia Nam Á này. Sự trở lại của ông được coi là một sự kiện quan trọng về mặt chính trị trước cuộc bầu cử vào ngày 12 tháng 2 tới.
Một chuyến bay chở ông Rahman, vợ và con gái đã đến Sân bay Quốc tế Hazrat Shahjalal ở Dhaka vào sáng sớm thứ Năm, 25 tháng 12, trong bối cảnh an ninh thắt chặt. Hàng ngàn người ủng hộ đã tập trung dọc theo đoạn đường dài 2km từ sân bay đến địa điểm đón tiếp, nhiều người trong số họ đã ở lại qua đêm.
Sau buổi đón tiếp, các quan chức đảng cho biết ông Rahman dự định đến bệnh viện để thăm mẹ của mình, cựu Thủ tướng Khaleda Zia, người đang bị bệnh nặng. Bà Zia lãnh đạo chính phủ liên minh từ năm 2001 đến năm 2006, trước khi chính phủ không được bầu chọn do quân đội hậu thuẫn lên nắm quyền trong thời kỳ hỗn loạn chính trị.
Bà Zia, cùng với bà Sheikh Hasina, là hai nhân vật chủ chốt trong chính trường Bangladesh. Bà Hasina đã bị kết án vắng mặt vào tháng 11. Trong những năm gần đây, ông Rahman đã là nhà lãnh đạo trên thực tế của Đảng Quốc gia Bangladesh. Ông thường xuyên tham gia các cuộc họp và các cuộc biểu tình trực tuyến từ London, giữ cho đảng của mình đoàn kết.
Bangladesh hiện đang ở ngã rẽ chính trị. Chính phủ lâm thời do người đoạt giải Nobel Hòa bình Muhammad Yunus lãnh đạo đang phải vật lộn để duy trì luật pháp và trật tự, đồng thời cố gắng khôi phục niềm tin trong khi cố gắng trở lại nền dân chủ sau nhiệm kỳ thủ tướng kéo dài của bà Hasina.
Theo ABC News.

































