Dante de Blasio, 28 tuổi, con trai của cựu Thị trưởng New York Bill de Blasio, nằm trong số 66 người bị bắt giữ vì gây rối tại một khách sạn ở Manhattan, New York vào thứ Ba tuần này. Khách sạn Hilton Garden Inn bị những người biểu tình cáo buộc là nơi cư trú của các đặc vụ thuộc Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận. Dante de Blasio bị cáo buộc tội xâm phạm và gây rối trật tự công cộng.
Vụ việc này diễn ra sau một cuộc đối đầu tương tự giữa những người biểu tình và lực lượng thực thi pháp luật liên bang bên ngoài một khách sạn ở Minneapolis. Cuộc biểu tình này xảy ra sau cái chết của y tá ICE Alex Pretti, người bị đặc vụ Tuần tra Biên giới bắn chết vào thứ Bảy tuần trước.
Một người biểu tình khác, Renee Good, đã bị đặc vụ ICE bắn chết vào đầu tháng này trong một cuộc đối đầu mà cơ quan chức năng cho biết bà đã lái xe đâm thẳng vào một đặc vụ. Khi được Fox News Digital liên lạc qua tin nhắn, de Blasio khẳng định các hoạt động của ICE đi ngược lại các nguyên tắc lập quốc của Hoa Kỳ. “Các chiến thuật bạo lực và độc đoán của ICE là phản Mỹ,” ông nói. “Việc trấn áp biểu tình và sát hại công dân vì ‘tội’ lên tiếng và phản đối là sự mâu thuẫn trực tiếp với các nguyên tắc lập quốc của đất nước chúng ta. ICE không có chỗ đứng tại Thành phố New York.”
Khi được hỏi liệu có chính xác khi mô tả các vụ nổ súng là “giết người” hay không, ngay cả khi chưa có ai bị buộc tội, de Blasio cho biết cần tôn trọng quy trình pháp lý. “Tất nhiên, chúng ta phải tôn trọng quy trình pháp lý, nhưng các video cho thấy cái chết của Renee Good và Alex Pretti rõ ràng một cách đáng lo ngại,” ông nói. “Chúng ta cần một cuộc điều tra ngay lập tức và công bằng.”
Cha của Dante, cựu Thị trưởng Bill de Blasio, cũng lên tiếng ủng hộ con trai và phong trào kêu gọi giải tán ICE trên mạng xã hội X: “Rất tự hào về [Dante de Blasio] vì đã đứng lên chống lại ICE. Và người cha này đồng ý: #AbolishICE.”































