Tin tức chấn động từ Hollywood: Nick Reiner, con trai của đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên gạo cội Rob Reiner, đã bị bắt giữ sau khi cha mẹ anh, Rob Reiner và Michele Singer Reiner, được tìm thấy đã qua đời tại nhà riêng. Cặp đôi được phát hiện trong tình trạng đã tử vong vào ngày 15 tháng 12 năm 2025, với những vết thương do dao đâm.
Vụ việc xảy ra sau khi người thân trong gia đình phát hiện thi thể của Rob, 78 tuổi, và Michele, 68 tuổi, tại tư gia ở Los Angeles. Cảnh sát đã tiến hành điều tra và sau đó bắt giữ Nick Reiner, hiện đang bị giam giữ với số tiền bảo lãnh 4 triệu đô la. Theo các nguồn tin, Nick có thể là nghi phạm liên quan đến cái chết của cha mẹ mình.
Trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra, người hâm mộ đang hướng sự chú ý đến bộ phim “Being Charlie” (2015), một tác phẩm do Rob Reiner đạo diễn và có sự tham gia của Nick, dựa trên những trải nghiệm gia đình đầy khó khăn, đặc biệt là cuộc chiến chống lại chứng nghiện ma túy của Nick. Bộ phim được xem là một cái nhìn sâu sắc vào những rạn nứt trong nội bộ gia đình Reiner.
Trong phim, nhân vật Charlie, do Nick thủ vai, phải đối mặt với những khó khăn trong việc cai nghiện và mối quan hệ phức tạp với cha mình. Rob Reiner từng chia sẻ rằng việc thực hiện bộ phim này là một trải nghiệm đầy xúc động, giúp gia đình họ đối diện và vượt qua những khó khăn.
Trước khi qua đời, Rob và Nick Reiner cùng với em gái Romy đã tham dự buổi ra mắt bộ phim “Spinal Tap II: The End Continues” vào tháng 9. Vụ việc này một lần nữa làm dấy lên những vấn đề nhức nhối về sức khỏe tâm thần và nghiện ngập trong cộng đồng, đồng thời đặt ra câu hỏi về những áp lực mà các gia đình phải đối mặt.
Theo tin từ tờ Mercury News.




































