Con trai Biden muốn ông quay lại chính trường

Con trai Biden muốn ông quay lại chính trường

Theo một đoạn trích từ cuốn sách mới, ông Hunter Biden đã nói với Tổng Thống Joe Biden rằng ông rất muốn cha mình quay trở lại chính trường, ngay cả khi ông Biden cân nhắc về tương lai chính trị của mình sau cuộc tranh luận hồi tháng 6 năm 2024.

Đoạn trích từ cuốn sách, được Wall Street Journal đăng tải, viết: “Ông Hunter gọi điện từ Los Angeles và nói rõ rằng ông ủng hộ bất kỳ quyết định nào của cha mình. Nhưng ông nói với cha, ‘Con chắc chắn rất muốn cha quay lại’. Ý của ông Hunter là việc làm tổng thống đã chiếm hết thời gian của cha ông. Ông thường nói với mọi người rằng ông quan tâm đến việc cha ông từ bỏ chiến dịch tranh cử hơn bất kỳ ai.”

Ông Biden đã rút khỏi cuộc đua năm 2024 sau một màn trình diễn tranh luận thảm hại hồi tháng Sáu.

Theo đoạn trích, ông Hunter Biden đã xem cuộc tranh luận từ nhà riêng ở Los Angeles và phản ứng trước những vấp váp của cha mình bằng câu nói: “Cái quái gì vậy?”

“Ông chưa bao giờ thấy cha mình mất tập trung đến vậy, và lo lắng cho sức khỏe của cha. Vài ngày sau, khi ông Hunter đến Trại David để thăm, ông đã nói với cha mình, ‘Con yêu cha’ và ‘Cha hãy ngủ một giấc đi’,” đoạn trích từ WSJ viết.

Cuốn sách mới, “2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America” (tạm dịch: 2024: Cách ông Trump Tái Chiếm Tòa Bạch Ốc và Đảng Dân Chủ Đánh Mất Nước Mỹ), do Jason Dawsey, Tyler Pager và Isaac Arnsdorf viết, dự kiến phát hành vào ngày 8 tháng 7.

Đoạn trích của Wall Street Journal cũng mô tả chi tiết một cuộc gọi mà tổng thống đã thực hiện với các trợ lý của mình sau khi Tối Cao Pháp Viện đưa ra phán quyết vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, rằng các tổng thống có quyền miễn trừ đáng kể đối với các hành vi chính thức, nhưng không phải đối với các hành vi không chính thức.

Theo Fox News, cựu tổng thống tin rằng phán quyết này là quan trọng và muốn phản hồi.

Cựu chánh văn phòng Jeff Zients đã triệu tập các trợ lý của ông Biden trong một cuộc gọi để thảo luận về cách cựu tổng thống sẽ phản hồi, theo đoạn trích.

“Đột nhiên, một giọng nói không xác định vang lên từ màn hình của ông Biden và đề nghị phát biểu từ Phòng Bầu Dục. Lúc đầu, một số trợ lý không biết ai đang nói. Chẳng bao lâu sau, rõ ràng giọng nói đó thuộc về ông Hunter Biden, người mà nhân viên Tòa Bạch Ốc không hề biết là đang tham gia cuộc gọi,” đoạn trích của WSJ viết.

Cố vấn Tòa Bạch Ốc Ed Siskel lo ngại về việc ông Biden phát biểu từ Phòng Bầu Dục, nhưng ông Hunter Biden đã xen vào và lập luận rằng cha ông có mọi quyền sử dụng “hình ảnh mạnh mẽ” của căn phòng để đưa ra phản hồi của mình.

“Ông Siskel nói với các đồng nghiệp rằng sự hiện diện của ông Hunter là không phù hợp,” đoạn trích tiếp tục.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú