Một nhà truyền giáo Công giáo đã thông báo về việc con trai 5 tuổi của mình qua đời sau 11 ngày chống chọi với bệnh cúm nghiêm trọng, một mất mát được chia sẻ rộng rãi khi anh liên tục cập nhật tình hình trên mạng xã hội.
Paul J. Kim, người chia sẻ nội dung dựa trên đức tin với hơn 300.000 người theo dõi trên Instagram, cho biết con trai Micah đã qua đời vào đêm Giao thừa.
Trong một video đầy xúc động được đăng tải hôm thứ Năm, Kim đã cảm ơn những người ủng hộ vì những lời cầu nguyện và yêu cầu sự riêng tư khi gia đình để tang. “Chúng tôi rất tự hào về nó”, Kim nói trong video. “Tôi muốn cảm ơn các bạn từ tận đáy lòng, thay mặt gia đình tôi, vì tất cả những cách mà các bạn đã cầu nguyện và động viên chúng tôi trong suốt thời gian này. Đó là điều khó khăn nhất mà tôi từng trải qua trong đời, và nó vẫn tiếp tục như vậy.”
Kim lần đầu chia sẻ tin về bệnh tình của Micah vào ngày 21 tháng 12, khi anh đăng tải rằng con trai mình đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương sau một trường hợp khẩn cấp về y tế. Trong các cập nhật sau đó, Kim cho biết các bác sĩ mô tả bệnh tình của Micah là một trường hợp cúm đặc biệt nghiêm trọng. Kim sau đó nói với những người theo dõi rằng Micah đã được hỗ trợ sự sống và kêu gọi mọi người cầu nguyện. Các bài đăng của Kim, một số trong đó cho thấy Micah trong bệnh viện, đã được xem hàng triệu lần.
Gần đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã báo cáo 288 ca tử vong do cúm ở trẻ em trong mùa dịch 2024-25, một con số kỷ lục trong năm không có đại dịch, phần lớn là ở trẻ em chưa được tiêm phòng, trong đó 70% có các bệnh lý tiềm ẩn như hen suyễn. Ngoài ra, một chủng “siêu cúm” mới đã xuất hiện trong mùa này, một biến thể của cúm A H3N2 được gọi là phân nhóm K. Nó có khả năng lây nhiễm cao và rất mạnh, đang lan rộng khắp đất nước trong mùa này, theo tin tức từ Fox News.
































