Evyatar David, 24 tuổi, đã được thả và trở về Bệnh viện Rabin Medical Center-Beilinson ở Petah Tikvah, Israel, nơi anh được chào đón nồng nhiệt. Trước đó, David xuất hiện trong một video của Hamas vào tháng 8, cho thấy anh đang ở trong đường hầm ở Gaza, nói rằng anh đã nhiều ngày không ăn và đang tự đào mồ.
Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh các hoạt động ngoại giao và trao đổi con tin đang diễn ra giữa Israel và Hamas. Nhiều con tin Israel khác cũng đã được trả tự do và đoàn tụ với gia đình trong những ngày gần đây.
Theo tin từ NBC News ngày 13 tháng 10 năm 2025, sự việc này là một phần của các thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin phức tạp. Tình hình tại khu vực vẫn còn căng thẳng và đang tiếp tục được theo dõi sát sao.