Hai mươi con tin còn sống sót đã được trả tự do sau hai năm bị Hamas giam giữ, một sự kiện làm dấy lên niềm vui không chỉ ở Israel mà còn lan rộng ra toàn thế giới, theo tin từ NBC Bay Area.
Trong số những người được thả có Alon Ohel, đã đến một cơ sở y tế ở Israel và đoàn tụ với gia đình, bao gồm cả mẹ anh, người sinh ra ở Berkeley. Những hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc đoàn tụ đầy cảm xúc sau 738 ngày bị giam cầm.
Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ (American Jewish Committee), có mối liên hệ sâu sắc với khu vực Bay Area, đã hỗ trợ tổ chức hàng trăm cuộc gặp giữa gia đình các con tin và các quan chức chính phủ để thúc đẩy Hamas trả tự do cho họ.
Seth Brysk từ Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ cho biết: “Chúng ta cần hy vọng nhưng cũng phải cảnh giác. Sự chấp thuận của Israel và sự ủng hộ từ các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo lân cận cho thấy mong muốn từ các bên liên quan”.
Bên cạnh niềm vui cho 20 con tin được trả tự do, vẫn còn nỗi đau buồn sâu sắc cho hàng chục con tin Israel đã chết trong thời gian bị giam cầm, trong đó có Hersh Goldberg-Polin, người sinh ra ở Berkeley. Cha mẹ của Hersh Goldberg-Polin tiếp tục kêu gọi trả lại tất cả các con tin Israel, cả người sống và người đã khuất, về với gia đình của họ, theo NBC Bay Area.