Một cậu bé 11 tuổi hâm mộ đội bóng bầu dục Philadelphia Eagles đến từ Blue Bell, Pennsylvania, đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội sau khi đoạn video ghi lại phản ứng đầy cảm xúc của em trước trận thua của đội trước San Francisco 49ers được lan truyền rộng rãi, thu hút hàng triệu lượt xem.
Trong đoạn video, Sam Salvo bày tỏ sự thất vọng sau trận đấu hôm Chủ nhật. “Tôi muốn A.J. Brown xách đồ đi khỏi đây, đến một nơi khác không phải chỗ này“, em nói. Sam còn thêm rằng: “Tôi muốn Kevin Patullo đi lật bánh mì ở McDonald’s địa phương. Cứ mỗi khi anh ta làm điều phối viên tấn công, y như anh ta đang lật bánh mì. Một mặt thì chín, mặt còn lại thì sống nhăn.“
Salvo cho biết trận thua của Eagles thật đáng thất vọng, nhưng sự chú ý sau đó lại rất thú vị. “Đây là một giấc mơ trở thành sự thật. Tôi không bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra“, em nói.
Được gia đình gọi là “Slammin’ Sam”, Salvo tự nhận mình là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Eagles. Em cho biết tình yêu với đội bóng đã có từ khi còn rất nhỏ và đã thể hiện bộ sưu tập áo đấu của mình. Dù đội nhà thua trận, Sam đã rút ra một thông điệp đáng nhớ: “Tôi đã nghe được một câu nói tại trận đấu khiến tôi phải suy nghĩ về cuộc đời mình: ‘Thắng hay thua, chúng ta vẫn là những chú chim đáng yêu’“.
Cha của Sam, Paul Salvo, cho biết câu nói này đến từ một người hâm mộ ngồi phía sau họ. Mẹ của Sam, Zuzana Salvo, cho biết gia đình đang rất vui vẻ với khoảnh khắc này. Tin từ ABC News.



































