Tin từ Heidelberg, Mississippi – Nhà chức trách cho biết con khỉ cuối cùng trong số những con khỉ sổng chuồng sau một vụ tai nạn trên xa lộ ở Mississippi đã được tìm thấy và bắt giữ vào Thứ Năm.
Một cư dân sống gần hiện trường vụ tai nạn đã gọi cho nhà chức trách để báo cáo vị trí của con vật và sau đó nó đã “được thu hồi thành công,” Bộ Động vật hoang dã, Ngư nghiệp và Công viên Mississippi cho biết trong một tuyên bố với hãng thông tấn AP.
Đây là con khỉ cuối cùng còn sót lại sau vụ tai nạn ngày 28 tháng 10 khi chiếc xe tải bị lật trên xa lộ Interstate 59. Năm con khỉ đã bị giết khi các nhân viên công lực truy lùng chúng ngay sau vụ tai nạn. Video từ camera gắn trên người các nhân viên cho thấy một cảnh tượng hỗn loạn khi những con khỉ trốn thoát khỏi những chiếc thùng gỗ của chúng chạy quanh dải phân cách đầy cỏ của xa lộ, một số chạy về phía ô tô và xe tải lớn trên xa lộ.
Hai con khỉ khác trốn tránh các nhân viên công lực tại hiện trường vụ tai nạn sau đó đã bị bắn chết bởi dân thường, những người cho biết họ đang bảo vệ gia đình và khu phố của mình. Các quan chức đã cảnh báo cư dân không được tiếp cận những con khỉ Rhesus, nói rằng chúng được biết là hung dữ.
Con khỉ cuối cùng còn sót lại được tìm thấy vào chiều Thứ Tư gần một ngôi nhà ở khu vực Vossburg, ngay phía đông nơi chiếc xe tải gặp nạn. Brandy Smith nhìn thấy con khỉ khi con chó của cô bắt đầu sủa, cô nói với WDAM-TV. Hàng xóm của cô đã gọi 911. Công nhân từ một trong những công ty đã vận chuyển xe tải chở khỉ trên khắp đất nước đã đến để gây mê con khỉ, Smith nói.
Theo Đại học Tulane, những con khỉ này đã được nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Quốc gia của Đại học Tulane ở Louisiana, nơi thường xuyên cung cấp động vật linh trưởng cho các tổ chức nghiên cứu khoa học. Tulane cho biết họ không vận chuyển những con khỉ này và chúng không thuộc sở hữu của trường đại học.
PreLabs, tự mô tả trên trang web của mình là một tổ chức hỗ trợ nghiên cứu y sinh, cho biết trong một tuyên bố rằng những con vật này đang được vận chuyển hợp pháp đến một cơ sở nghiên cứu được cấp phép. Họ cho biết những con khỉ này không mang bất kỳ bệnh tật nào đã biết. Theo Tulane, mười ba con khỉ không bị giết đã đến đích ban đầu vào tuần trước.
Vụ vượt ngục là cái nhìn thoáng qua mới nhất về ngành nghiên cứu động vật bí mật và cách các hợp đồng yêu cầu bảo mật ngăn cản công chúng biết các факты chính về các nghiên cứu liên quan đến động vật, theo ABC News.

























