Savannah Chrisley đã không kìm được cảm xúc khi đứng bên ngoài nhà tù liên bang ở Pensacola, Florida, chờ đợi cha mình, Todd Chrisley, được trả tự do nhờ lệnh ân xá của Tổng Thống Donald Trump. Được biết, Todd và Julie Chrisley, ngôi sao của chương trình “Chrisley Knows Best”, đã nhận được lệnh ân xá từ Tổng Thống Donald Trump vào thứ Tư vừa qua.
Phát biểu với giới truyền thông, Savannah nghẹn ngào: “Thật lòng mà nói, quá trình này thực sự quá sức chịu đựng, và tôi vô cùng biết ơn vì sắp được rời khỏi nơi này cùng với cha mình.” Cô cũng cho biết các công tố viên đã nhắm vào cha cô trước khi ông bị tuyên án tù.
Mẹ của Savannah, Julie Chrisley, cũng dự kiến được thả từ Trung tâm Y tế Liên bang ở Lexington, Kentucky. Anh trai của Savannah, Grayson, sẽ đến đón mẹ.
Trước đó, sau khi Tổng Thống Trump công bố kế hoạch ân xá cho cặp đôi, các con của Todd và Julie đã nhanh chóng bày tỏ sự vui mừng. Con trai của cặp đôi, Chase, chia sẻ với tờ New York Post: “Tôi vô cùng biết ơn Chúa và Tổng Thống Trump cùng toàn bộ chính quyền của ông. Tôi vô cùng hạnh phúc khi cuối cùng cha mẹ tôi cũng được trở về nhà và gia đình tôi được đoàn tụ!”
Luật sư của cặp đôi chia sẻ với Fox News Digital rằng lệnh ân xá này sẽ xóa bỏ hoàn toàn vụ án của họ, như thể nó chưa từng xảy ra.
Savannah cũng đăng một video trên Instagram, kể rằng cô nhận được cuộc gọi từ tổng thống thông báo về việc ký lệnh ân xá cho cha mẹ cô khi đang trên đường đến Sam’s Club.
“Vì vậy, cả cha và mẹ tôi sẽ về nhà tối nay hoặc ngày mai, và tôi vẫn không thể tin rằng điều này là sự thật!” cô nói.
Cô bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Tổng Thống Trump và chính quyền của ông, cũng như các luật sư và tất cả những người đã bỏ ra vô số giờ để “đảm bảo rằng cha mẹ tôi được về nhà.”
“Cha mẹ tôi sẽ được bắt đầu lại cuộc đời của họ!” cô nói thêm, đồng thời tuyên bố sẽ “sát cánh bên cạnh ông và chính quyền của ông, phơi bày tham nhũng và tiếp tục đấu tranh cho những người đang ở trong tù… Cảm ơn ông, cảm ơn ông, cảm ơn ông và tôi sẽ đền đáp lòng tốt của ông cho mọi người mà tôi gặp, xin tạ ơn Chúa vì đã có một vị tổng thống như Donald J. Trump. Cảm ơn Chúa, vì một vị tổng thống muốn khôi phục các gia đình và yêu thương mọi người… và đã dành thời gian gọi cho tôi từ Phòng Bầu dục để cho tôi biết cha mẹ tôi đang lấy lại cuộc sống của họ.”
Theo Fox News.