Cori Broadus, con gái duy nhất của rapper Snoop Dogg, đang vô cùng đau buồn trước sự ra đi của con gái 10 tháng tuổi, Codi Dreaux. Cô Broadus, 26 tuổi, đã chia sẻ dòng trạng thái xót xa trên trang Instagram cá nhân, bày tỏ tình yêu thương vô bờ bến dành cho con gái quá cố.
Người bạn đời của cô Broadus, Wayne Deuce, cũng chia sẻ nỗi mất mát trên trang Instagram của mình, viết rằng anh luôn thương nhớ Codi và tin rằng con gái đã được yên nghỉ. Em bé Codi Dreaux đã qua đời hôm thứ Hai sau khi phải nằm trong đơn vị chăm sóc đặc biệt (NICU) kể từ khi chào đời vào tháng 2 năm 2025. Theo lời cô Broadus, Codi sinh non ở tuần thứ 25 thai kỳ, gần ba tháng sớm hơn dự kiến.
Trước đó, vào tháng 1, cô Broadus đã thông báo Codi đã được xuất viện về nhà, và bày tỏ lòng biết ơn đối với những lời cầu nguyện và tình yêu thương mà mọi người đã dành cho gia đình.
Theo tin từ PEOPLE, cô Broadus đã phải sinh mổ do mắc hội chứng HELLP, một biến chứng thai kỳ hiếm gặp nhưng nguy hiểm. Bản thân cô từng chia sẻ với E! News vào tháng 12 năm 2024 rằng cô là trường hợp thai kỳ có nguy cơ cao và luôn lo lắng cho sức khỏe của cả mẹ và bé, nhưng tin tưởng vào sự che chở của Chúa.
Snoop Dogg chưa đưa ra bình luận công khai nào về sự việc, nhưng ông đã đăng một bức ảnh chụp cùng con gái và hai con trai lên trang Instagram cá nhân kèm biểu tượng trái tim và lời cầu nguyện.
































