Trong một bài viết trên chuyên mục ‘Dear Abby’ của tờ Mercury News, một người mẹ ở Texas đã bày tỏ sự thất vọng khi con trai của bà không trả lời cuộc gọi khẩn cấp, thay vào đó lại gửi ảnh đang đi chơi ở Disneyland. Bà mẹ cảm thấy bị tổn thương vì con trai đã không dành vài phút để liên lạc, trong khi chị gái của bà đang phải nhập viện vì bệnh nặng.
Người mẹ chia sẻ rằng, sau khi gọi cho con trai ‘Isaac’ và để lại lời nhắn khẩn, bà đã không nhận được hồi âm. Mãi sau đó, bà mới nhận được một bức ảnh từ Isaac và gia đình đang vui chơi ở Disneyland. Điều này khiến bà cảm thấy bị phớt lờ và không quan trọng trong mắt con trai mình.
Chuyên gia tư vấn ‘Dear Abby’ cho rằng, việc người mẹ cảm thấy buồn và thất vọng là điều dễ hiểu. Vị chuyên gia cũng đặt ra câu hỏi liệu người con trai có thường xuyên phớt lờ những cuộc gọi từ gia đình hay không, đồng thời gợi ý rằng, có lẽ đã đến lúc người mẹ cần xem xét lại mối quan hệ với con trai mình, đặc biệt là khi bà và chồng ngày càng lớn tuổi.
Một trường hợp khác được đề cập đến trong bài viết là một phụ nữ 61 tuổi cảm thấy cô đơn trong cuộc hôn nhân, khi chồng bà đã nghỉ hưu và sức khỏe yếu, không thể cùng bà ra ngoài. Người chồng thường xuyên xem các chương trình truyền hình cũ, khiến bà cảm thấy bị cô lập. Abby khuyên người phụ nữ nên mua một chiếc TV riêng và thảo luận với bác sĩ về tình trạng của chồng, như một bước đi để cải thiện tình hình.
Theo Mercury News.

































