Monroe Cannon, con gái tuổi teen của diva nhạc pop Mariah Carey và nam diễn viên Nick Cannon, mới đây đã lên tiếng làm rõ về mối quan hệ gia đình. Monroe và anh em sinh đôi của cô, Moroccan, là những người con duy nhất từ cuộc hôn nhân của cha mẹ mình. Tuy nhiên, cô bé đã có những chia sẻ hiếm hoi về những người con khác của ông Cannon.
Sau khi ly hôn với Mariah Carey vào năm 2014, Nick Cannon đã có thêm 10 người con với 5 người phụ nữ khác nhau. Trong số đó có Rise Messiah, Powerful Queen và Golden Sagon với người mẫu Brittany Bell; cặp song sinh Zion Mixolydian và Zillion Heir cùng con gái Beautiful Zeppelin với Abby De La Rosa; con trai Legendary Love với ngôi sao truyền hình thực tế Bre Tiesi; con gái Onyx với LaNisha Cole; và con gái Halo Marie với Alyssa Scott, người mà anh cũng có con trai nhỏ Zen đã qua đời vì ung thư não năm 2021.
Trong một bài đăng trên Instagram, Monroe đã làm rõ cách cô bé nhìn nhận về những người anh chị em cùng cha khác mẹ của mình. “Cho các bạn hiểu rõ, con chỉ có MỘT người anh em trai”, Monroe viết, đồng thời gắn thẻ tên Moroccan. Cô bé còn nói thêm: “Con có những anh chị em cùng cha khác mẹ khác, nhưng tất cả họ đều nhỏ hơn con rất nhiều tuổi.”.
Cách tiếp cận có phần “xa cách” của Monroe đối với các con của cha mình cũng phản ánh nhận xét gần đây của mẹ cô. Khi được hỏi về phong cách nuôi dạy con cái chung, Carey từng nói với Gayle King: “Tôi cảm thấy tốt nhất là không nên nói về ông ấy, bởi vì ông ấy có thể sống trong thế giới riêng của mình”. Cô cũng cho biết thêm trong một cuộc phỏng vấn khác vào tháng 7 với Harper’s Bazaar rằng: “Họ dành thời gian với cha, và họ vui vẻ; họ dành thời gian với tôi, và họ vui vẻ. Tôi muốn đảm bảo mình luôn công bằng với tình huống này, vì việc lớn lên với cha mẹ ly hôn thật khó khăn.”.
Về phần mình, Nick Cannon cho biết anh không tin vào thuật ngữ “nuôi dạy con chung” (co-parenting). Anh từng chia sẻ trên podcast “Nick @ Night” hồi tháng 8: “Cái nhãn “co-parenting”, tôi luôn có chút vấn đề. Bởi vì tại sao chúng ta phải có chữ “co”, chúng ta chỉ là cha mẹ thôi. Khi bạn bắt đầu gán nhãn cho mọi thứ, tôi nghĩ nó sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi và có thể rất nguy hiểm, vì mọi người khác sẽ có một định kiến về những gì bạn đang làm.”.
Nam nghệ sĩ, người dẫn chương trình “The Masked Singer”, thường hay đùa về việc có nhiều con. Tháng 6 năm ngoái, anh còn hợp tác với một thương hiệu chăm sóc cá nhân nam giới để mua bảo hiểm trị giá 10 triệu đô la cho tinh hoàn của mình, một hành động được cho là để “nhân đôi” giá trị của “bộ phận sinh sản” và những đứa con trong tương lai.
Theo New York Daily News, câu chuyện này cho thấy cách nhìn nhận khác nhau về gia đình và mối quan hệ cha con trong giới giải trí, nơi mà sự phức tạp trong đời sống cá nhân đôi khi trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.
































