Maria Valenzuela, con gái của huyền thoại bóng chày quá cố của đội Los Angeles Dodgers, ông Fernando Valenzuela, vừa bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với các cuộc ruồng bắt của Sở Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE). Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sát cánh cùng cộng đồng người nhập cư.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với FOX 11, Maria chia sẻ rằng cha cô hẳn sẽ rất thất vọng trước các chính sách nhập cư hiện tại. Cô tin rằng dù không còn lời nào để diễn tả tình hình, ông Fernando Valenzuela vẫn sẽ tìm cách tạo ra sự khác biệt.
Fernando Valenzuela, người đã ghi dấu ấn sâu đậm với cú pitch no-hitter và là một trong những vận động viên gốc Latin được yêu mến nhất tại Los Angeles, có một di sản vượt thời gian. Maria cảm thấy có trách nhiệm phải lên tiếng vì cộng đồng gốc Hispanic. Cô bày tỏ trên Instagram rằng: “Cha tôi không chỉ ném bóng cho đội Dodgers. Ông ấy ném bóng cho mọi người nhập cư tin rằng họ thuộc về nơi đây.”
Câu chuyện của Fernando Valenzuela, từ một chàng thiếu niên nhút nhát ở Sonora, Mexico trở thành một ngôi sao trên đấu trường thế giới, đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người nhập cư. Maria nhớ lại cách cha cô đã truyền cảm hứng cho cả Tổng Thống Reagan, người sau đó đã ký luật ân xá cho người nhập cư không giấy tờ. Đó chính là sức ảnh hưởng to lớn của ông.
Maria lo ngại về việc các gia đình bị chia cắt do chính sách nhập cư hiện hành. Cô nói: “Cha mẹ tôi đã truyền cảm hứng cho tôi, và tôi biết cha tôi đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người nhập cư. Dù không cùng một cuộc đấu tranh, nhưng họ có cùng những ước mơ và mục tiêu.”
Di sản của Fernando Valenzuela vẫn hiện hữu khắp Los Angeles, từ bức tranh tường khổng lồ ở Boyle Heights đến số áo 34 đã được treo vĩnh viễn tại Sân vận động Dodger. Nay, Maria Valenzuela tiếp bước di sản của cha, trở thành tiếng nói bênh vực cho cộng đồng người nhập cư.
Bối cảnh là Tổng Thống Donald Trump đã chỉ thị các đặc vụ di trú tăng cường thực thi luật ở Los Angeles, Chicago và New York vào cuối tuần qua, giữa lúc diễn ra các cuộc biểu tình “No Kings” trên toàn quốc.
Thông tin được biên tập từ cuộc phỏng vấn độc quyền của Laura Diaz với Maria Valenzuela trên FOX 11.