Con gái của ông Jimmy Lai cho biết ông sẽ hướng về gia đình thay vì hoạt động chính trị nếu được thả ở Hồng Kông

Con gái của ông Jimmy Lai, một nhà báo ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông, cho biết cha cô sẽ ưu tiên gia đình và tôn giáo hơn là hoạt động chính trị nếu được trả tự do. Tổng Thống Donald Trump cũng bày tỏ quan tâm đến tình hình của ông Lai và…

WASHINGTON – Bà Claire Lai, con gái của ông Jimmy Lai, một cựu tài phiệt truyền thông ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông, cho biết cha bà sẽ dành thời gian cho Chúa và gia đình thay vì các hoạt động chính trị nếu được trả tự do. Lời chia sẻ này được đưa ra sau khi ông Lai bị kết án trong một vụ án an ninh quốc gia, theo tin từ hãng thông tấn Associated Press (AP).

Bà Claire Lai đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho người cha 78 tuổi của mình sau khi có phán quyết về các hoạt động chính trị của ông. Hiện tại, ông Lai có thể phải đối mặt với việc bị giam giữ suốt phần đời còn lại.

“Cha tôi chỉ muốn được đoàn tụ với gia đình, muốn cống hiến cuộc đời mình để phụng sự Chúa và dành những ngày còn lại cho gia đình”, bà Claire nói trong một cuộc phỏng vấn tại Washington. Bà nhấn mạnh rằng cha mình “về cơ bản không phải là người làm điều gì phạm pháp”.

Những lời chia sẻ của bà Claire, cũng như bài viết trên tờ Washington Post, cho thấy tiến trình pháp lý đang đi đến hồi kết, mở ra khả năng một giải pháp ngoại giao giữa Bắc Kinh và các chính phủ phương Tây, đặc biệt là Tòa Bạch Ốc.

Tổng Thống Donald Trump đã đề cập đến vấn đề này khi phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu Dục, cho biết ông đã “nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình” và “yêu cầu xem xét việc trả tự do” cho ông Jimmy Lai. Tổng Thống Donald Trump cũng bày tỏ sự quan tâm đến tình trạng sức khỏe của ông Lai, đồng thời nhấn mạnh rằng ông Lai “không khỏe”.

Ông Jimmy Lai bị bắt vào tháng 8 năm 2020 theo luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt, trong bối cảnh trấn áp những người bất đồng chính kiến sau các cuộc biểu tình chống chính phủ năm 2019 tại Hồng Kông. Ông Lai đã trải qua 5 năm bị giam giữ, phần lớn là trong phòng biệt giam.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio cũng lên tiếng ủng hộ, kêu gọi Bắc Kinh “kết thúc tình cảnh này và trả tự do cho ông Lai”.

Tại London, một trong những người con trai của ông Lai đang vận động chính phủ Anh để đảm bảo tự do cho cha mình.

Theo ABC News, bà Claire Lai cho biết, trong thời gian bị giam giữ, ông Lai đã bắt đầu vẽ tranh về Chúa và Đức Mẹ. Bà cũng chia sẻ rằng sức khỏe của cha mình đã suy giảm nghiêm trọng sau 5 năm bị biệt giam. Ông Lai bị sụt cân, đau lưng, đau thắt lưng, móng tay đổi màu và rụng, một số răng bị sâu. Bà cũng cho biết cha bà bị tim đập nhanh, mắc bệnh tiểu đường, thị lực và thính giác đều kém.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú