Một lính cứu hỏa, người đã dành nhiều năm ứng phó với các tình huống khẩn cấp, hiện đang trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi bậc cha mẹ. Cô bé Sutton Supak, 1 tuổi, con gái của một lính cứu hỏa đã bị bỏng nặng do nước sôi vào ngày đầu năm mới.
Anh Colby Supak, một lính cứu hỏa 5 năm công tác, cho biết anh nhận được cuộc gọi thay đổi cuộc đời khi đang làm nhiệm vụ. Vợ anh thông báo rằng một nồi nước sôi đã đổ vào người con gái của họ.
Sutton đã bị bỏng cấp độ hai ở mặt, ngực, cánh tay và bàn chân. Cô bé hiện vẫn đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Texas và chưa có ngày xuất viện.
Cộng đồng lính cứu hỏa từ nhiều sở cứu hỏa khác nhau ở Houston và các khu vực lân cận, cùng với một tổ chức phi lợi nhuận do lính cứu hỏa thành lập, đã chung tay hỗ trợ gia đình Supak. Họ đã quyên góp tiền và các nguồn lực khác để giúp đỡ gia đình trong thời gian khó khăn này.
Anh Jason Corthell, một chỉ huy thuộc Sở Cứu hỏa Cypress Creek và là Giám đốc điều hành của tổ chức Guardian Grounds, cho biết việc giúp đỡ gia đình Supak là một quyết định dễ dàng. Tổ chức này đã chuyển đổi trang web quyên góp để hỗ trợ trực tiếp cho Sutton và gia đình Supak. Mọi khoản đóng góp đều được chuyển đến gia đình.
Theo tin từ FOX 26 Houston.




























