RICHMOND, Texas – Con đường duy nhất dẫn đến Nghĩa trang Pleasant Green ở Richmond đã được sửa chữa sau nhiều tuần do KPRC 2 báo cáo về những ổ gà sâu đã gây khó khăn cho việc đến thăm khu di tích lịch sử này.
Bà Myra Lowrie, một cư dân Hạt Fort Bend, người tình nguyện dọn dẹp các bia mộ tại các nghĩa trang trong khu vực, đã chia sẻ video về con đường đất mới được sửa chữa với phóng viên Zach Lashway của KPRC. Bà bày tỏ lòng biết ơn vì đã giúp thu hút sự chú ý đến vấn đề, nhờ đó con đường được sửa chữa.
Bà Lowrie, người tự gọi mình là “người phụ nữ của nghĩa trang”, đã liên hệ với KPRC 2 vào đầu tháng 12 sau khi cho biết bà đã gặp bế tắc khi cố gắng xác định ai sở hữu và bảo trì con đường tư nhân này. Những ổ gà lớn đến mức, theo bà, một số phương tiện không thể đi qua.
Nghĩa trang Pleasant Green là một nghĩa trang của người da đen lịch sử, được thành lập năm 1868, với các hồ sơ cho thấy một số người đầu tiên được chôn cất vào đầu những năm 1800. Một số ngôi mộ không có dấu. Nghĩa trang bao gồm các cựu chiến binh và những người từng là nô lệ, theo những người chăm sóc khu đất.
Mục sư Herman Clay của Nhà thờ Baptist Pleasant Green trước đây đã nói với KPRC 2 rằng nhà thờ sở hữu khu đất bên dưới nghĩa trang, nhưng không phải con đường dẫn đến đó. Ông cho biết nhà thờ trước đây từng là một trung tâm cộng đồng, bao gồm cả trường học, và mô tả mối quan hệ của khu vực này với lịch sử thời nô lệ.
KPRC 2 đã xem xét các hồ sơ của quận và xác định Hạt Fort Bend Municipal Utility District 134-A là chủ sở hữu con đường. Kể từ khi câu chuyện ban đầu được phát sóng, MUD 134-A cho biết họ đã sửa chữa con đường.
Bà Lowrie cho biết việc tiếp cận dễ dàng hơn có ý nghĩa quan trọng đối với các gia đình đến thăm cả những ngôi mộ cũ và những nơi chôn cất gần đây hơn, cũng như để bảo tồn những câu chuyện gắn liền với nghĩa trang và cộng đồng xung quanh.
Theo nguồn tin KPRC 2.

































