Con trai của cầu thủ phòng ngự Josh Hines-Allen của đội Jacksonville Jaguars, Wesley, đã trở thành đội trưởng danh dự của đội trong trận đấu với Seattle Seahawks vào Chủ nhật.
Cậu bé 8 tuổi này đã cùng cha mình tiến ra sân chào đón các cầu thủ Seahawks trước khi tung đồng xu. Gia đình thông báo vào tháng 7 rằng Wesley đã chống chọi với bệnh bạch cầu cấp dòng nguyên bào tủy. Cậu bé đã hoàn thành quá trình điều trị vào tháng 8 và hiện được cho là đã thuyên giảm hoàn toàn.
Đội Jaguars đã thông báo trong một thông cáo báo chí trước trận đấu: “Một đội trưởng danh dự cho trận đấu này sẽ là Wesley Allen, một chiến binh chống ung thư và là con trai của cầu thủ phòng ngự Josh Hines-Allen. Wesley đã là biểu tượng của sức mạnh và sự kiên định. Cuộc hành trình của cậu bé đã truyền cảm hứng cho chiến dịch ‘Four One For Hope’ kéo dài cả mùa giải của cha mình, quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào ung thư từ tổ chức phi lợi nhuận của họ là Four One For All.”
Theo tờ Florida Times-Union, Wesley đã được chính thức đặt tên là Crucial Catch Honorary Captain.
Trong trận thua 20-12 của đội trước Seahawks, Josh Hines-Allen đã có ba pha tắc bóng, bao gồm hai pha gây thiệt hại. Cầu thủ hai lần đoạt Pro Bowl này đã chơi cho Jaguars từ mùa giải 2019 và có 53.5 bao của đối phương, 311 tổng số pha tắc bóng, bao gồm 67 pha gây thiệt hại.
Hines-Allen cho biết mục tiêu của anh trong mùa giải này là nâng cao nhận thức về ung thư trẻ em.
Thông tin được lấy từ Fox News ngày 12 tháng 10 năm 2025.